Dùng tay không leo lên tòa tháp cao thứ hai trên thế giới mà không dùng dây đai hỗ trợ, cặp đôi leo núi người Nga Vadim Makhorov và Vitaly Raskalov đã chinh phục được toàn bộ ngọn tháp Thượng Hải.

Tay không chinh phục tòa nhà cao thứ 2 thế giới
Đóng một bộ đồ đen và trùm kín mặt theo phong cách Ninja, Vadim Makhorov cùng với bạn đồng hành Vitaly Raskalov gắn máy quay trên đầu rồi từng bước men theo cần trục mà không cần đến sự hỗ trợ của dây đai để lên đến đỉnh của tòa tháp cao thứ hai trên thế giới, sau tháp Burj Khalifa ở Dubai.
Cả 2 nhà leo núi này phải mất tới 20 giờ đồng hồ mới chinh phục được toàn bộ ngọn tháp Thượng Hải.
Lý giải cho sự chậm trễ, cặp đôi cho biết họ chỉ tốn gần hai tiếng để đi bộ bằng cầu thang lên tầng 120. Sau đó, hai người cẩn thận đi qua một chiếc cần cẩu để lên tới đỉnh. Quá trình này ngốn của họ 18 giờ đồng hồ, bao gồm cả việc ngủ và chờ đợi thời tiết thuận lợi.
Raskalov chia sẻ trên blog cá nhân rằng họ bắt đầu chinh phục tòa tháp vào hôm 31-1, ngày mùng 1 Tết âm lịch ở Trung Quốc. “Vào thời điểm này, nhân viên an ninh ít cảnh giác hơn và toàn bộ công nhân đều đã nghỉ” – ông nói và thừa nhận: “Thật là nguy hiểm nếu bị cảnh sát hoặc bảo vệ phát hiện. Lúc đó, chúng tôi sẽ bị trục xuất từ 5 đến 20 năm”.
Trước đó không lâu, nhiếp ảnh gia người Nga Vadim Makhorov cùng nhóm bạn của mình đã trèo lên kim tự tháp Giza ở Ai Cập để chụp ảnh. Hành động thiếu tôn trọng của Makhorov đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía cộng đồng mạng sau khi các bức hình được đăng tải.
Dưới đây là một số hình ảnh và đoạn video ấn tượng về thành tích mới nhất của 2 "người nhện" nói trên được báo Daily Mail đăng tải.




