Các thành viên vào 2 siêu thị lớn, chất đầy các xe đẩy hàng với sữa, mỳ ống, dầu olive và ra ngoài mà không trả tiền. Số hàng này sau đó được sử dụng để chia cho người nghèo.

    Biểu tình bằng nhảy flamenco, cướp siêu thị

    Nhóm Flo6x8 nhảy Flamenco tại một chi nhánh nhà băng Bankia ở Tây Ban Nha.

    "Robin Hood" kiểu Tây Ban Nha

    Ở Tây Ban Nha, từ khi kinh tế suy thoái, các cuộc biểu tình diễn ra ở mọi nơi, dưới mọi hình thức. Khi Chính phủ nước này yêu cầu Cộng đồng chung châu Âu viện trợ cho những ngân hàng đang khủng hoảng vào tháng 6, các biện pháp thắt lưng buộc bụng chặt chẽ hơn đã làm làn sóng biểu tình dâng cao.

    Hầu như chẳng có ngày nào người biểu tình không diễu hành trước tòa nhà Chính phủ. Khi Tây Ban Nha tiến tới gói viện trợ thứ 2, những hình thức biểu tình dần trở nên độc đáo hơn.

    Juan Manuel Sanchez Gordillo, thành viên thuộc Hội đồng vùng Andalucia, một trong số các lãnh đạo của Nghiệp đoàn Lao động Andalucia (SAT), chia sẻ về hoạt động của tổ chức. Lặp lại một truyền thống có từ thế kỷ 19, khoảng 1.000 thành viên của SAT đã chiếm đóng một khu vực thuộc sở hữu của quân đội Tây Ban Nha và yêu cầu chia khu đất đó cho người lao động.

    Khi hành động này không hiệu quả, họ đã tính đến chiến lược khác: Các thành viên vào 2 siêu thị lớn, chất đầy các xe đẩy hàng với sữa, mỳ ống, dầu olive và ra ngoài mà không trả tiền. Số hàng này sau đó được sử dụng để làm từ thiện.

    "Chúng tôi cướp để chia cho người nghèo bởi người giàu đã cướp rồi", ông Gordillo nói, "Cuộc khủng hoảng này thực sự là một vụ cướp dã man. Mọi người đang mất dần mọi thứ. Chúng tôi muốn chính quyền để tâm thực sự tới những chuyện đang diễn ra".

    Cảnh sát đã bắt giữ một số người tham gia vụ cướp, trục xuất các thành viên SAT ra khỏi khu vực chiếm đóng. Tuy nhiên, ông Gordillo cho biết nhóm của ông vẫn sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc biểu tình như vậy: "Chúng tôi dự định sẽ thực thi thêm các vụ lấy đồ trong siêu thị. Và có thể chúng tôi sẽ chiếm lấy một vài ngân hàng".

    Nhảy Flamenco

    Có lẽ ông Gordillo phải tham khảo cách thức hành động của Flo6x8, một nhóm vũ công Flamenco (trụ sở ở Seville, Tây Ban Nha). Cách đây không lâu, tại một chi nhánh của Bankia, một người đàn ông đeo kính bỗng cất giọng biểu diễn một bài hát Flamenco truyền thống. Khi các vũ công bắt đầu dậm gót giầy xuống sàn nhà băng, người ca sĩ dõng dạc: "Các người hạ thấp lương của tôi và tăng giá tất cả mọi thứ trên đời". Đến khi anh hát câu cuối: "Dù anh có hạ thấp lãi suất cho tôi, Bankia, tôi cũng không bao giờ yêu anh nữa", các khách hàng và thậm chí cả nhân viên nhà băng đều vỗ tay nhiệt liệt.

    "Đó là một hình thức thể hiện sự bất phục của công dân", một thành viên của Flo6x8 nói, "Chúng tôi tới một nơi quyền lực và đảo lại trật tự vốn có đó. Chúng tôi sử dụng thân mình để chiến đấu với hệ thống tài chính". Sau buổi biểu diễn, Flo6x8 đã đăng tải đoạn phim lên Youtube và trang web của nhóm. Từ đó, đã có hơn 600.000 khách ghé thăm trang web này.

    Người ta còn đổ xô tới gian hàng Pim Pam Pum Indignado. Tại đó, mỗi người phải trả 50 cent để có một lần ném bóng vào hình minh họa của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, cựu chủ tịch khối ngân hàng Bankia Rodrigo Rato và một số lãnh đạo khác. Khi một người đàn ông nhắm trúng Thủ tướng Đức Angela Merkel, đám đông hò reo vui sướng.

    Fito Vasquez, người vẽ các bức tranh biếm họa cho trò Pim Pam Pum Indignado, đã rất ngạc nhiên khi mọi người hưởng ứng trò chơi đến vậy: "Mọi người ném bóng với tất cả sức lực mà họ có. Một số người thậm chí còn chẳng muốn lấy bia (giải thưởng) khi ném chúng 3 mục tiêu. Họ chỉ muốn bản thân có cơ hội để lật đổ được Merkel".

    My Anh - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ