Câu chuyện cảm động kể về bé gái có tấm lòng bao la vừa qua đời vì căn bệnh ung thư vào hôm thứ hai đã mong ước trẻ em tại bệnh viện nơi em được điều trị có thể có được những quả trứng Phục sinh.

    Cô bé Lucie Harford, 11 tuổi, đã qua đời tuần trước sau khi phải chiến đấu với căn bệnh ung thư trong suốt tám năm là người được cả gia đình yêu mến. Gia đình em đã tìm cách đáp ứng mong muốn của em là tổ chức một bộ sưu tập trứng Phục sinh cho trẻ em bị bệnh khác. Lucie Harford, người mang một khối u não, không thể nói chuyện cho tới phút cuối đời, nhưng em có thể giao tiếp với mẹ là Donna bằng cách siết chặt tay bà.

    Tấm lòng bao la của cô bé đáng thương 11 tuổi

    Bé gái 11 tuổi qua đời với mong muốn quyên góp trứng phục sinh cho trẻ em bị bệnh

    Khi mẹ hỏi em muốn điều gì, em chỉ có một mong ước là làm một điều gì đó cho những đứa trẻ bị bệnh khác trong phòng bệnh nơi em được chăm sóc.

    Mẹ cô bé, Donna, nói: "Khi con bé còn nằm trên giường bệnh, có rất nhiều người hỏi nó muốn mua gì hay làm điều gì đó không, nhưng con bé nói nó chỉ còn sống được vài ngày và không muốn gì cả”.

    "Bởi vì con bé không thể nói chuyện, nên chúng tôi nói rằng nếu muốn điều gì thì hãy nắm chặt tay chúng tôi .Tôi biết Lucie và hiểu chính xác những gì nó muốn. Con bé đã luôn nói : “Mẹ, hãy nhìn vào những em bé bị bệnh kia” khi còn nằm trên giường bệnh”.

    Bà cũng nói thêm: “Nếu Lucie ở đây lúc này thì con bé muốn được thu thập những quả trứng Phục sinh. Trước khi chết, con bé thậm chí còn đặt hộp để sưu tập trong các cửa hàng địa phương và gây quỹ cho Latch (tổ chức từ thiện ung thư trẻ em xứ Wales).”

    Khi cô bé chết đi, mong ước đã được thực hiện. Mọi người đã rủ nhau và gửi tặng hàng trăm quả trứng Phục Sinh đến Phường Sky tại Bệnh viện Đại học Wales ở Cardiff.

    Cùng với bộ sưu tập trứng phục sinh và sự tưởng nhớ cô bé, tất cả các bạn cùng lớp và cô giáo của Lucie đã đứng bên ngoài trường tiểu học cộng đồng Perthcelyn, họ mặc quần áo màu sắc tươi sáng và thổi bong bóng khi gia đình Lucie đưa tang cô bé vào tuần trước. Gia đình và bạn bè đến dự lễ tang của Lucie cũng đã được yêu cầu mặc màu hồng, màu xanh hoặc trắng, đại diện cho đội bóng yêu thích của Lucie là Chelsea.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ