Một sinh viên người Mỹ vừa bị hai con tinh tinh tại Khu bảo tồn động vật Jane Goodall, Nam Phi tấn công, kéo lê dài suốt 1km.

Tinh tinh ở khu bảo tồn do bị tổn thương bởi con người nên dễ bị kích động (Ảnh: Telegraph)
Sự việc xảy ra khi cậu sinh viên trẻ tuổi chưa rõ danh tính trên đang tìm hiểu hành vi của các con tinh tinh, thì 2 con trong đàn 33 con tinh tinh tấn công “điên cuồng”. Nạn nhân bị chúng túm lấy rồi kéo lê theo hàng rào dài 1 km và đã bị dính rất nhiều vết thương nghiêm trọng.
Sau đó, nạn nhân đã được các nhân viên bảo vệ trong khu bảo tồn cứu thoát và đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế tư nhân ở Nelsprui. Lãnh đạo khu bảo tồn cũng cảnh báo khách tham quan nên giữ khoảng cách an toàn với các con tinh tinh. Vì tinh tinh là loài có sức khỏe hơn gấp 6 lần so với con người, hơn nữa, những con tinh tinh ở đây đã trải qua nhiều sức ép từ phía con người, Giám đốc điều hành khu bảo tồn David Oosthuizen nói.
Được biết, khu bảo tồn Jane Goodall được thành lập tại Eden, Nam Phi, mang tên một nhà linh trưởng học nổi tiếng người Anh, 78 tuổi. Jane được coi một trong những chuyên gia hàng đầu về tinh tinh trên thế giới. Jane đã từng tới Tanzania vào năm 1960 và trải qua 45 năm nghiên cứu các động vật có vú này.
Trung tâm bảo tồn này được thành lập để cứu thoát các con tinh tinh khỏi rạp xiếc, vườn thú và trong các đợt buôn bán thịt thú rừng ở khắp Châu Phi. Hiện khu bảo tồn có 33 con tinh tinh. Khách du lịch có thể thăm quan đàn tinh tinh này với giá 10 bảng Anh cho một chuyến thăm quan ba ngày.
Hải Anh - Theo DT

