Cô Marleen Singh đã may mắn thoát chết sau khi có kẻ cố ý phóng hoả nhà riêng của cô vào sáng sớm hôm thứ Ba vừa qua, khiến toàn bộ tài sản bên trong cũng như cả căn nhà bị thiêu rụi. Đây là vụ việc cuối cùng trong hàng loạt vụ tấn công phá hoại gia đình cô trong những tuần gần đây. Cô Singh cho biết hiện cô vẫn đang sống trong ác mộng và không hiểu vì sao gia đình cô lại bị tấn công như vậy. Trong tháng trước, chiếc xe hơi của nhà cô bị đánh cắp và đốt cháy, còn nhà cô thì bị phá hoại. Cô cho biết, chồng cô đang ở Ấn Độ, cô không dám về nhà vì lo cho sự an toàn của đứa con trai mới sinh của mình, cô đã phải ở nhờ nhà của chị gái mình. Đây có thể là việc tốt nhất mà cô có thể làm trong lúc này.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
