Dù không nhận được sự đồng ý của Milan, nhưng Robinho vẫn khẳng định Santos luôn ngự trị trong tim anh. Sau một mùa giải chẳng lấy gì làm hạnh phúc tại Milan, vì không còn đảm bảo được phong độ, cũng như một vị trí trong đội hình xuất phát, tuyển thủ người Brazil đã bắt đầu nghĩ đến việc chia tay San Siro.

Robinho. Ảnh: Internet.
Nguyện vọng này của Robinho suýt tý nữa đã có thể trở thành hiện thực, khi Santos gửi cho Milan lời đề nghị của mình. Tuy nhiên, với việc đã có quá nhiều trụ cột ra đi, trong khi việc chiêu mộ nhân tài thì vẫn đang lao vào cảnh bế tắc, BLĐ Milan đã nói "không" với Santos.
Tuy nhiên trong một phát biểu mới đây, Robinho khẳng định rồi sẽ một ngày anh sẽ trở lại Santos.
"Với Santos, tôi luôn sẵn sàng. Tôi là một người bạn của chủ tịch Luis Alvaro, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau."
"Vâng, Santos đã hỏi Milan về trường hợp của tôi, nhưng Milan đã không đồng ý."
"Nếu trong tương lai tôi nhận được một lời đề nghị khác, chắc chắn tôi sẽ nhận lời ngay mà không cần suy nghĩ."
Khang Nguyên - Theo TTVHO

