Thứ Hai ngày 26/5, một nhóm người bản địa đã tụ họp bên ngoài toà nhà quốc hội ở Queensland để phản đối chính sách buộc trẻ em người bản địa rời xa gia đình của mình. Vào năm 2012, một người phụ nữ bản địa tên là Sela Fusi đã tự sát vì không chịu nỗi cú sốc hai đứa con của bà bị bắt đi chỉ vài ngày sau khi sinh. Các nhân viên phúc lợi cũng cho biết lý do đưa hai đứa trẻ rời xa gia đình là vì lo ngại chúng sẽ bị chồng của bà Fusi lạm dụng tình dục.

    ảnh minh họa

    Mặc dù đã 17 năm kể từ khi bản báo cáo “Hãy mang họ trở về nhà” phơi bày nỗi đau của “Các thế hệ bị đánh cắp”, những người bản địa Australia và người bản địa tại các đảo thuộc eo biển Torres bị Chính phủ Australia buộc phải rời gia đình và cộng đồng của mình và 6 năm kể từ khi Thủ tướng Kevin Rudd chính thức xin lỗi những người thổ dân, thế nhưng hiện nay vụ việc này vẫn còn tiếp diễn. Phát biểu với phóng viên tờ AAP, đại diện Uỷ ban Đạo đức Lập pháp Australia, bà Mary Moore cho rằng chính sách sai lầm này cần phải dừng lại, các gia đình phải được hỗ trợ để sinh sống cùng nhau và việc mang những đứa trẻ bị đánh cắp về với gia đình phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ liên bang.

    Kim Phụng - Viet Times



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ