Alfredo Astiz, 59 tuổi, là cựu sĩ quan tình báo hải quân được mệnh danh là “thiên sứ tóc vàng của thần chết”.
Astiz bị cáo buộc tham gia bắt cóc, tra tấn và sát hại 2 nữ tu sĩ người Pháp, 1 phóng viên và 3 nhà sáng lập của một tổ chức nhân quyền mà Astiz thâm nhập để thu thập thông tin tình báo cho chế độ quân sự độc tài.

Cựu sĩ quan tình báo hải quân Alfredo Astiz
Astiz cùng 11 người khác bị cáo buộc dính líu đến 86 tường hợp bắt cóc, tra tấn và sát hại nhiều chiến sĩ cánh tả tại trường Cơ khí hải quân, một trong những trung tâm tra tấn chính do hội đồng quân sự độc tài dựng lên để đàn áp phong trào cách mạng vũ trang cánh tả.
Khoảng 5.000 người đã bị giam cầm tại trung tâm khét tiếng này và số người sống sót chưa đến một nửa.
Trong phiên tòa ngày 26-10, 12 người trên bị tuyên án tù chung thân, trong khi 4 người khác lãnh mức án từ 18 - 25 năm tù giam và 2 người được tuyên vô tội.
Vụ án được bắt đầu điều tra từ tháng 12-2009. Các nhà hoạt động nhân quyền và gia đình nạn nhân gọi ngày 26-10 là một “ngày lịch sử” và tỏ thái độ tán thành các bản án dành cho những kẻ liên quan đến “cuộc chiến tranh bẩn thỉu”.
Hoàng Dung(Theo Nguoilaodong)

