Một loạt sơ đồ tầng lầu tại Điện Ê-li-dê, Bộ Nội vụ Pháp và các trụ sở cảnh sát Pa-ri đã bị đánh cắp một cách dễ dàng, sau một sự cố bảo mật vô cùng ngớ ngẩn.
![]() |
|
Điện Ê-li-dê tại Pháp. Ảnh: telegraph.co.uk |
Vụ việc xảy ra ngày 19-8 khi các sơ đồ lưu trong đĩa và USB được trao cho một nhà thầu xây dựng chịu trách nhiệm về lắp đặt cáp quang giám sát video tại các cơ sở nhạy cảm nêu trên. Tuy nhiên, ngay sau khi người chủ thầu kia đỗ xe tại nhà ga Lyon, Pa-ri để đi đón một người bạn, toàn bộ số tài liệu trong xe đã biến mất.
Những sơ đồ này nằm trong một dự án lớn giúp cài đặt hệ thống cáp quang trong nhiều toà nhà quan trọng của chính phủ Pháp. Điều đáng nói là các tập tin chứa trong chiếc USB bị mất cắp không được mã hoá và ai cũng có thể đọc hoặc sao chép được. Tuy nhiên, theo điều tra sơ bộ ban đầu vẫn chưa thể biết được tên trộm cậy cửa xe và vô tình lấy đi các tài liệu quan trọng nói trên hay đây là một kế hoạch bài bản được chuẩn bị từ trước. Nhưng "dù hành động đánh cắp là chủ ý hay vô tình thì đây vẫn là một vụ việc đáng tiếc", một nguồn tin từ cơ quan pháp luật nói với tờ Le Parisien (Pháp).
Trong một tuyên bố sau đó, Bộ Nội vụ Pháp đã tìm cách giảm nhẹ vụ việc, nói rằng các tài liệu chưa thực sự là tuyệt mật và sự biến mất của chúng "không đặt bất kỳ cơ quan nào vào nguy hiểm”. Cơ quan này cũng nói thêm rằng, các tập tin bị đánh cắp chỉ là bố trí sàn của một số doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, trang mạng 01net cho rằng, ngay cả khi kẻ trộm ban đầu không biết gì về giá trị của những tài liệu đó, với mức độ tin tức lan truyền nhanh như hiện tại, hắn cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được và mang bán đấu giá số tài liệu, khiến cho mọi bí mật trong đó sớm bị công khai.
Đây không phải là sai lầm trong việc bảo mật đầu tiên cho Điện Ê-li-dê kể từ khi ông Ph. Ô-lăng-đơ (F. Hollande) lên nắm quyền. Trong tháng 6 cũng có thông tin rằng, các mật vụ bảo vệ Tổng thống Pháp đã sơ suất quên mang theo súng khi hộ tống nhà lãnh đạo này đến tham dự một hội nghị khí hậu ở Bra-xin.
Tại Anh, vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Quốc phòng nước này cũng đã phát hiện có hơn 280 máy tính bị mất hoặc bị đánh cắp trong khoảng thời gian 18 tháng, cùng với 73 chiếc USB. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh khi đó đã nhấn mạnh, tại thời điểm bị đánh cắp, toàn bộ máy tính đã được mã hoá thông tin.
Ngọc Thư


