-
Tái hợp với Rafa Benitez ở Napoli, Reina là trụ cột trong một khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới của đội bóng Serie A. Cuối tuần trước, anh trở thành thủ môn đầu tiên chặn được một quả phạt đền từ chân Mario Balotelli khi Napoli chiến thắng ngay tại San Siro lần đầu tiên sau 27 năm. Chiến thắng đó là lý do quan trọng dẫn tới việc Reina quyết định ở lại Ý dù từng có một kết thúc ấn tượng vào cuối mùa trước với Liverpool, 10 trận ở Premier League, 7 trận sạch lưới.

Reina thời còn khoác áo Liverpool - Ảnh Getty
“Chẳng có gì bất ngờ”, Reina nói. Anh vẫn còn 3 năm trong hợp đồng với Anfield. “Chính CLB đã đẩy tôi đi. Tôi đang nghỉ hè và chẳng ai nói gì với tôi cả. Bỗng nhiên Napoli gọi và nói họ đã nhất trí các điều khoản với Liverpool và Liverpool chỉ báo lại với tôi 2 ngày sau đó. Họ có lẽ có lý do của họ”. Tất cả diễn ra thật chóng vánh và thủ thành 31 tuổi được cho mượn nguyên mùa. Benitez sẽ tìm cách biến hợp đồng đó thành một thỏa thuận mua-bán chính thức, nhưng ông thừa nhận có những đối thủ đáng gờm cũng muốn có Reina, bao gồm Barcelona, đội dự kiến sẽ chia tay Victor Valdes khi hợp đồng của anh kết thúc vào năm tới.
Reina không chắc về tương lai, nhưng có điều chắc chắn là anh sẽ không trở lại Merseyside: “Không. Lúc này thật khó nghĩ tôi sẽ là cầu thủ Liverpool vào năm tới. Họ có một thủ môn trẻ, Simon Mignolet, và HLV ở đó ưa anh ấy hơn tôi. Tới giờ tôi không hối tiếc với những gì đã xảy ra, nhưng tôi lẽ ra đã có thể nói lời tạm biệt theo một cách khác”.
Vụ cho mượn diễn ra 6 tháng sau khi HLV Liverpool Brendan Rodgers nói với báo chí Reina là lựa chọn số 1 của ông. Giờ đây, anh là lựa chọn số 1 của Napoli. “Tôi muốn tận hưởng mùa giải này”, Reina nói. “Đây là một mùa quan trọng với tôi khi World Cup săp đến, còn tôi được chơi ở Champions League và tham gia cuộc đua vô địch, điều tôi đã không có 2-3 năm qua. Tôi hạnh phúc trở lại trình độ này, tôi chưa bao giờ nghi ngờ đó là một quyết định đúng đắn. Về mặt tinh thần, tôi cũng sẵn sàng hơn và khát khao hơn”.
Các CĐV Napoli đã ngay lập tức hoan nghênh nhiệt liệt thủ môn người TBN mới của họ, khi thành phố đang rất chờ đón một năm đặc biệt với mục tiêu chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 1990, những ngày mà Diego Maradona còn thống trị sân San Paolo. “Gia đình tôi đã thích nghi tốt với Napoli. Con cái tôi hạnh phúc ở trường và vợ tôi có bạn bè mới. Ở đây rất giống Liverpool, một thành phố khiêm tốn và yêu cuồng nhiệt đội bóng của mình, gần như là một nền văn hóa. Cùng với Dortmund, đây có lẽ là CLB lành mạnh nhất châu Âu hiện giờ. Đội hình được xây dựng từng bước vững chắc, mọi thứ đang đi đúng hướng”, Reina nói.

