Theo cảnh sát Thái Lan, Karl Joseph Kraus bị bắt tại nhà ông ta ở gần thành phố Chiang Mai của Thái Lan. Tại đây, cảnh sát còn thu giữ được khoảng 100 bức ảnh trẻ em khỏa thân. Một số bức ảnh cho thấy người đàn ông này cũng chụp ảnh “nuy” cùng với các em bé. Hiện cảnh sát đang cố xác định danh tính của các em nhỏ trong bức ảnh và liên hệ với gia đình của các em. Cảnh sát Thái Lan cũng đang điều tra xem liệu người đàn ông Australia này có phải là thành viên của một mạng lưới tội phạm tình dục trẻ em hay không.
Được biết Kraus đã sống ở Thái Lan hơn 10 năm qua. Ông ta đã tiếp cận gia đình các bé gái này vào năm 2008, với lời đề nghị dạy tiếng Anh cho các bé. “Ông ta đã dụ dỗ các em vào nhà ông ta bằng kẹo, mà thường là kẹo chocolate ở nước ngoài hoặc những chiếc kẹo đắt tiền. Và ông ta đã yêu cầu các em thực hiện các hành động tình dục cùng với ông ta”, Kritapol, cảnh sát trưởng quận Doi Saket cho hay. “Với cô chị lớn nhất, gần đây ông ta đưa cho 4.000 baht thay vì kẹo”. Và được biết tổng số tiền cô bé nhận được vào khoảng 120 USD.
Gần đây cha mẹ các em nhận thấy các con gái mình không thích chơi ở bên ngoài nên đã hỏi chuyện. Sau khi biết chuyện, họ đưa các con tới cảnh sát và cảnh sát đã ngay lập tức phát lệnh bắt giữ Kraus. Kraus bị buộc tội hãm hiếp và lạm dụng tình dục. Hộ chiếu của Kraus cho biết ông sinh ở Berlin. Hiện Sứ quán Australia ở Bangkok chưa có bình luận gì về vụ việc.
Những người hàng xóm nhận xét Kraus là ông lão năng nổ, vẫn có thể tự lái xe đi lại được. Tuy nhiên, khi bị bắt, Kraus trông lại có vẻ ốm yếu, phải chống gậy và tự cho biết bị tiểu đường, huyết áp cao. Cảnh sát đã đưa ông tới một bệnh viện ở Chiang Mai. Hiện chưa rõ khi nào Kraus sẽ phải xuất hiện trước tòa.

