Anh được xem là nơi có công nghệ tổ chức siêu hạng về túc cầu với giải vô địch quốc gia (Premier League) hấp dẫn nhất, thế mà Olympic diễn ra tại Anh môn túc cầu lại đang đứng trước nguy cơ ế độ.

Túc cầu Olympic không đủ hấp dẫn người xem. Ảnh: GETTY IMAGES
Chỉ còn một tuần nữa khai diễn giải túc cầu nam Olympic nhưng vẫn còn hơn 1 triệu vé chưa bán được buộc BTC phải rút bớt 500.000 vé, đồng thời tìm cách giảm số lượng khán giả ở các sân. Thậm chí còn đưa ra phương án dựng phông màn… che bớt phần khán đài trống (!?).
Thật trái ngược với World Cup luôn đông nghịt. Cũng cần biết World Cup là giải do FIFA tổ chức, còn Olympic là do Ủy ban Olympic đứng ra chủ trì.
Nếu World Cup quy tụ toàn đội tuyển quốc gia với đội hình cầu thủ chuyên nghiệp thì túc cầu Olympic trung thành với tiêu chí thể thao quần chúng và trẻ hóa nên chỉ là đội U-23 có tăng cường nhưng vẫn không cứu vãn được tình trạng vắng vẻ trên các khán đài.
Đã vậy Olympic kỳ này tình hình còn xuống dốc do một số đội mạnh đã sớm bị loại gồm đương kim vô địch Argentina, Hà Lan, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Croatia, Paraguay, Nigeria, Cameroon, Ghana…
Thay vào đó là một số đội ít tiếng tăm hơn như Thụy Sĩ, Honduras, Belarus, New Zealand, UAE, Gabon… Từ đó chẳng có mấy ngôi sao đủ sức kéo dân mê túc cầu đến sân như World Cup hay ít ra là cũng như Euro 2012 vừa qua.
Thêm vào đó trời không chiều lòng người khi thời tiết ở Anh bây giờ mưa dầm kéo dài càng khiến khán giả ít mặn mà trong việc kiếm tấm vé đến sân!
Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng
