Tại sao con gái luôn có muốn được thế này thế kia nhưng cứ hễ mở miệng ra đều từ chối những thứ ấy?

ảnh minh họa
Thích người ta nhưng không nói
Cô nàng có thể cảm nắng chàng trai lớp bên cạnh, hoặc chính cậu bạn thân của mình nhưng luôn muốn che giấu điều đó. Nếu đối phương cũng “bật đèn xanh”, các nàng lại bắt đầu chờ hắn ta “tiến tới” chứ chẳng chịu chủ động tấn công. Lạ nhỉ? Thế nhưng con gái ơi, đôi khi chính sự nhút nhát và kiểu “chờ thời” đó sẽ làm bạn mất đi người mình yêu đấy. Con trai không phải lúc nào cũng thông minh để có thể hiểu được tất tần tật tâm tư của con gái đâu.

Luôn muốn mình giống người khác
Vì cô nàng A để kiểu tóc xinh quá nên con gái cũng phải nhanh nhanh chạy ra tiệm để có một quả đầu mới. Vì chị B chạy xe xịn quá nên về nhà con gái cũng năn nỉ bố mẹ sắm cho bằng được. Vì cô C mặc váy đó đẹp thế, nên con gái cũng phải lùng sục khắp các tiệm bán quần áo để mua cho được một chiếc giống hệt vậy. Và còn nhiều chữ “Vì” khác nữa mà con gái tự cho rằng mình “nên” giống người khác.
Một lời khuyên cho các nàng đây: Mỗi người khi sinh ra vốn dĩ đã được tạo hóa nhào nặn một hình hài khác biệt, để từ đó sống một cuộc sống riêng. Khi bạn chạy theo những thứ vật chất của người khác thì bạn đã vô tình lãng quên cái đẹp vốn dĩ trong tinh thần. Hãy là chính mình. Vì chỉ khi ấy bạn mới tìm thấy nét đẹp của bản thân mà thôi con gái à!

Thích ăn thật là ít
Vì chỉ duy nhất một lí do: Sợ mập! Chính vì vậy mà khi đi ăn với bạn bè, đặc biệt hơn cả là người yêu, con gái luôn ăn khá ít, để rồi về nhà lại viết status trên facebook than thở: “Ôi mình thèm ăn quá!”, “Đói quá huhu”, “Ai có lòng tốt sang chở mình đi ăn đi?”…Con gái đúng là lạ thật đấy! Nếu đã như vậy thì tại sao ngay từ đầu không ăn thật no vì sức khỏe vẫn quan trọng hơn cả mà. Như vậy thật tội nghiệp cho những anh chàng luôn phải “chiều lòng” các nàng nhỉ?

Thích được yêu nhưng luôn tự xưng mình “ế”
Bản thân vốn dĩ rất thích được yêu thương, nhưng cứ hễ ai hỏi đến thì con gái lại bắt đầu “ca cẩm” điệp khúc quen thuộc, rằng mình bị “ế”, rằng mình sẽ chẳng yêu ai. Thôi đi nào con gái, đừng bao giờ nghĩ khi bạn làm như vậy sẽ dễ “đánh đòn” tâm lí của con trai nhé! Các cậu luôn thích một cô gái tự nhiên, sống thật với chính mình, yêu thì nói, không yêu thì vẫn có thể làm bạn tốt của nhau được mà.
Tạm kết: Thế nên, con gái phải kiềm chế lại những tính khí “kì quặc” của mình ngay từ bây giờ nếu như bạn muốn được người khác tôn trọng và đồng thời cũng tôn trọng chính bản thân mình nữa.Có thể người khác không trực tiếp nói ra điều ấy, nhưng trong lòng họ chẳng thấy thoải mái khi tiếp xúc với một cô nàng thất thường và “lạ lùng” như vậy chút nào đâu đấy.

Hội chợ Tết St Albans 2024
