Chồng tôi cũng là bạn học thời phổ thông. Chúng tôi có những năm tháng ngọt ngào dưới mái trường cấp ba. Tình yêu ấy chân thật, với biết bao thăng trầm.

ảnh minh họa
Cuối cùng, chúng tôi cũng có trái ngọt là mái ấm gia đình và hai cậu con trai ngoan ngoãn. Nhiều người hỏi tôi, yêu và lấy chồng cùng tuổi, có thiệt thòi không?
Phải trưởng thành trước chồng 10 tuổi…
Nếu như yêu người đàn ông hơn tuổi, phụ nữ được cưng chiều và chở che. Thì kết hôn với người đàn ông cùng tuổi, tôi phải “khôn” trước chồng gần 10 tuổi. Khi yêu, chúng tôi cũng lãng mạn, ngọt ngào như bao cặp đôi khác. Nhưng khi kết hôn, va vấp vào cuộc sống gia đình, từ đối nội, đối ngoại đến những lo toan trong cuộc sống, là phụ nữ tôi phải vẹn toàn thu vén thay cho chồng. Người ta gọi đấy là lo xa.
Có lúc, tôi cảm giác mình như người mẹ của cả chồng và con. Tôi không có cảm giác dựa vào chồng những lúc mỏi mệt. Đó là một thiệt thòi của người phụ nữ lấy chồng cùng tuổi. Chỉ đơn giản, khi tôi ốm đau, trái gió trở trời, người chồng bằng tuổi của tôi vẫn mải mê tung hoành ngoài sân bóng. Điều mà lẽ ra người đàn ông chín chắn sẽ biết giúp vợ đi chợ, nấu ăn và chăm sóc con cái.
Khi bố tôi ốm đau nằm viện, lẽ ra anh sẽ thay tôi cáng đáng trách nhiệm của người con, thì anh ngoan ngoãn đứng chờ tôi giao việc. Anh hồn nhiên đến tội nghiệp và lóng ngóng như gà mắc tóc. Tôi lại nhỏ nhẹ bảo anh đi mua cho bố thuốc tẩm bổ và làm món ăn ngon rồi bảo chồng mang đến biếu bố.
Những ngày giỗ tết, đám cưới hỏi họ hàng bên chồng, tôi cũng thay anh đối nội, đối ngoại mọi việc. Anh không hẳn là người không biết đến điều đó, nhưng anh quen được bố mẹ sắp xếp, lo cho mọi thứ. Vì thế, anh cứ hồn nhiên đón nhận sự chăm chút của tôi.
Trong mắt mọi người, tôi rất hạnh phúc. Vì chồng tôi trẻ, đẹp trai và giỏi giang. Nhưng hiếm ai biết được, lấy chồng trẻ đồng nghĩa với việc tôi sẽ già trước chồng cả suy nghĩ và vẻ bên ngoài. Nét xuân sắc của tôi cũng phai nhạt theo năm tháng vì gánh lo toan thật khó chia sẻ với người chồng trẻ, ham vui và hồn nhiên quá đỗi của mình.
Thiệt thòi của phụ nữ…
Phụ nữ ai cũng thích mình trẻ đẹp, được chăm chút, yêu thương. Nhưng cuộc hôn nhân với anh, khiến tôi quên đi những điều ước quá đỗi giản dị đó.
Tôi cũng quên mất, những gì tôi gánh vác, hi sinh là thiệt thòi. Vì anh từng là tình yêu thần tượng của tôi. Tôi từng bị “đốn tim” trước nét đẹp hào hoa, thông minh, sáng láng của anh. Tôi cũng từng hoàn toàn bị chinh phục trước nét dịu dàng, nhút nhát của anh. Tôi yêu anh và kết hôn với anh vì tình yêu không có sự đắn đo của tuổi tác.
Cuộc sống hôn nhân luôn là bất ngờ cho những ai bước chân vào. Đó là lẽ đương nhiên thôi. Kể cả với những người từng trải. Nhưng tôi vẫn có thể thông cảm với anh, vì chúng tôi cùng học, cùng ra trường và cùng đi xin việc. Cuộc sống tự lập của chúng tôi mới bắt đầu thì đã bước chân vào cuộc sống chung. Làm sao tránh khỏi bỡ ngỡ để mà hiểu hết trách nhiệm đối với gia đình và chăm sóc con cái nữa?
Dường như hiểu nỗi vất vả của tôi, nên anh rất hiền lành và bao dung cả khi tôi cáu gắt hoặc mệt mỏi. Anh không nói với tôi nặng lời bao giờ. Mặc dù, tình cảm của anh vẫn còn “trẻ con” nhưng tôi nghĩ rằng những gì anh dành cho tôi hoàn toàn chân thật, trong sáng như cái thời học trò chúng tôi đã từng dành cho nhau.
Chồng tôi đã nói với tôi rằng, tôi là người bạn tốt, người bạn đời tuyệt vời của anh. Anh chưa bao giờ hối hận khi đến với tôi, yêu tôi. Cho dù ngoài kia, có bao cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn tôi gấp nhiều lần. Với anh, hạnh phúc chỉ đơn giản là được lựa chọn theo trái tim mình.
Những nếp nhăn của tuổi gần 40 trên gương mặt tôi, đong đầy hi sinh vất vả, gánh vác gian khổ. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì sự hi sinh và lựa chọn của mình. Chồng tôi đã có bằng tiến sĩ, hai đứa con tôi ngày một lớn khôn, thông minh. Với tôi, như vậy là đủ đầy, hạnh phúc. Tôi không đòi hỏi gì hơn.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
