Mới đây, Học viện PI (Perimeter Institute for Theoretical Physics - Học viện Vật lý học lý thuyết) nêu ra hai mươi sự thật về ánh sáng để chào mừng năm 2015 - năm được Liên hiệp quốc gọi là là năm của ánh sáng (International Year of Light).

ảnh minh họa

1. Khi ra khỏi khí quyển Trái Đất và nhìn Mặt Trời, bạn sẽ thấy mặt trời có màu trắng chứ không phải màu vàng, lý do mặt trời ở dưới đất màu vàng là ánh sáng bị khí quyển phân tán. Nếu bạn ở Venus (Sao Kim), bạn thậm chí không thể nhìn thấy mặt trời do khí quyển quá dày, và ở đây bạn sẽ bị điếc.

2.Thực ra con người có khả năng tự phát sáng được, tuy nhiên ánh sáng của ta thì yếu hơn khả năng nhìn của mắt người tới 1000 lần.

3.Ánh sáng có thể chui sâu xuống khoảng 80 mét nước biển. Ở độ sâu 2000 mét thì có con cá angler, trên đầu của nó có đốm tự sáng dùng để dụ mồi ăn thịt, con cá này dòm rất xấu và đáng sợ.

4. Lý do lá cây có màu xanh là vì nó phản xạ ánh sáng xanh và hấp thu toàn bộ ánh sáng màu khác để quang hợp, nếu bạn chiếu ánh sáng xanh vào cây, nó sẽ không quang hợp được và sẽ chết, Viện PI không khuyến khích bạn giết cây

5. Bắc cực quang xảy ra khi "gió" từ bão từ ở mặt trời tương tác với khí quyển trái đất

6. Trong 1 giây, năng lượng tỏa ra từ mặt trời đủ sức hâm nóng được 3,200 tỉ tỉ bữa ăn nhanh

7. Bóng đèn có tuổi thọ lâu nhất thế giới hiện nay là bóng dây tóc Centennial Light ở California, bóng này được thắp sáng liên tục từ năm 1901 đến nay và chỉ bị tắt vài lần do mất điện

8. Phản xạ hắt xì khi bị chói mắt (ngửa mặt lên trời hoặc nhìn mặt trời sẽ bị hắt xì - cái này mình có bị) là hiện tượng xảy ra với khoảng 18%-35% loài người, người ta chưa tìm ra lý do, nhưng có cách trị là hãy mang kính khi nhìn lên mặt trời.

9. Hiện tượng cầu vồng kép xảy ra do ánh sáng phản xạ 2 lần trong các giọt nước, cầu vòng nhỏ sẽ có màu ĐCVLLCT - cầu vồng to sẽ có màu ngược lại là TCLLVCĐ

10. Mắt ta không thấy được mọi thứ, nhiều loài động vật khác có mắt xịn hơn mắt người nhiều, ví dụ con ong có thể nhìn thấy tia cực tím, con rắn có thể thấy hồng ngoại vv

Theo xaluan

