Cầu thủ hay nhất: Joleon Lescott
Tân binh hậu vệ trái tuyển Anh không ghi được bàn thắng nào còn Everton thua Liverpool 1-2, nhưng cá nhân Lescott vẫn được đánh giá cao. Một chuyên gia của đài truyền hình Sky thậm chí đã bình luận rằng, hậu vệ 25 tuổi thi đấu hệt như Roberto Carlos: bền bỉ nhưng xông xáo và mạnh mẽ. Nếu trọng tài điều khiển trận đấu này chuẩn xác hơn, Lescott ít nhất đã có thể mang về cho đội chủ nhà một quả penalty lúc cuối trận, sau khi bị Carragher của Liverpool kéo ngã trong khu 16m50.
Tình huống ngớ ngẩn nhất: Cú phản lưới nhà của Sami Hyypia
Trong nỗ lực cản phá quả chuyền vào của Stubbs bên phía Everton ở phút 37 trận derby vùng Merseyside, trung vệ 34 tuổi của Liverpool đã đi một đường bóng chẳng khác nào một cú dứt điểm, đưa bóng thoát xa tầm kiểm soát của thủ thành Reina đập mép trong cột dọc bay vào lưới nhà, mang lại bàn mở tỷ số cho đội chủ sân Goodison Park.
Bàn thắng đẹp nhất tuần: Alex của Chelsea
Pha lập công đầu tiên của trung vệ người Brazil cho đội bóng áo xanh được thực hiện từ một quả đá phạt trực tiếp ở khoảng cách chừng 30 m. Lampard là người khởi động cho đồng đội bằng một cú đẩy bóng nhẹ, Alex băng lên tung chân dứt điểm mạnh. Bóng như một quả đạn pháo cắm thẳng vào góc cao khung thành Boro, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.
Tình huống gây tranh cãi: Trận derby vùng Merseyside
Trận này, Liverpool giành chiến thắng 2-1, nhưng vô cùng khó nhọc và không thuyết phục. Vì nếu trong tài chính điều khiển trận đấu này Mark Clattenburg không "ưu ái" họ,Liverpool chưa chắc đã có thể rời Goodison Park với ba điểm trong tay. Hai trong số rất nhiều tình huống gây tranh cãi trận này đã nói lên điều đó. Thứ nhất là việc trọng tài này chỉ phạt thẻ vàng với Kuyt khi tiền đạo này lao vào đạp Phil Neville bằng cả hai chân (sau trận chính Kuyt cũng thừa nhận đã "gặp may" khi không bị truất quyền thi đấu). Thứ hai là việc ông bỏ qua tình huống Carragher kéo ngã Lescott trong khu cấm địa Liverpool một cách rất rõ ràng ở những phút cuối trận. Trận này, Everton bị mất cả thảy hai người. Theo thông tin mới nhất, vì những sai lầm trên, hội đồng trọng tài Anh đã quyết định treo còi Mark Clattenburg ở vòng đấu cuối tuần này.
Sự thay đổi người hợp lý nhất: HLV Arsene Wenger
Chiến lược gia người Pháp quả là biết dùng người. Trước lối đá tấn công của đội nhà bị hàng phòng ngự đặc kín người của Bolton gây khó, ông đã tung liền một lúc Theo Walcott và Tomas Rosicky vào sân. Chỉ 6 phút sau khi bộ đôi tiền vệ cánh này vào sân, Arsenal đã có bàn mở tỷ số nhờ cú đá phạt cực mạnh của Toure. Đến phút 81 thì chiến thắng 2-0 được ấn định cho "Pháo thủ" sau khi Rosicky đệm bóng nhẹ nhàng thành công từ đường chuyền vào của chính Walcott.
Khoảnh khắc đẹp nhất tuần: Bàn thắng của Drogba
Pha lập công của tiền đạo người Bờ Biển Ngà vốn đã đẹp về cách thực hiện, sau khi dứt điểm khéo léo vào góc xa khung thành Boro từ đường chuyền của Lampard. Nhưng nếu chỉ thế thì chưa có gì đáng nói nhiều. Cái đáng chú ý ở đây chính là vì bàn thắng ấy là bàn mở tỷ số, khởi nguồn cho chiến thắng 2-0 của "The Blues" và được ghi vào thời điểm nhạy cảm. Cách đây ít ngày, Drogba đã tuyên bố rời Chelsea, nhưng pha lập công của Vua phá lưới giải Ngoại hạng mùa trước cho thấy lúc này anh vẫn còn nặng lòng với màu áo xanh.

