Nhìn em gái ôm con nhỏ khóc nức nở mà tôi không cầm được nước mắt

14:00' 10-11-2023
Do yêu đương sớm, không biết giữ mình nên em gái tôi có bầu và phải cưới gấp. Sau khi cưới, công việc của vợ chồng Xuân không có, phải sống dựa vào bố mẹ chồng.


    Nhiều lần em tôi thuyết phục chồng đi xuất khẩu lao động để có vốn làm ăn, không thể sống dựa vào bố mẹ mãi được. Thế nhưng lần nào em rể cũng từ chối, nói là đi làm xa khổ lắm, chịu không được và không muốn xa vợ con.

    Chồng không chịu đi làm, thế là Xuân đành phải để con dưới 1 tuổi ở nhà nhờ bà nội trông coi, còn em ấy đi xuất khẩu lao động. Lần tiễn em ra sân bay, tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh em gái ôm con nhỏ mà khóc nức nở.

    Lúc đó, tôi nhìn em rể mà chán ghét, đàn ông gì mà kém cỏi, không dám đi làm xa, để con nhỏ phải xa mẹ. Nếu đó là chồng tôi chắc tôi đã bỏ từ lâu rồi.

    Xuân đi được 1 thời gian thì gửi tiền về cho chồng con. Thấy em rể không chịu đi làm, ở nhà sống dựa dẫm vào tiền của vợ gửi về, tôi bực quá nên khuyên em gái gửi ít tiền cho chồng con thôi, giữ lấy làm vốn.

    Cứ nghĩ Xuân sẽ nghe theo lời của tôi, nào ngờ em ấy lại gửi tiền cho mẹ tôi giữ. Nếu tôi biết được em gái gửi tiền cho mẹ thì tôi sẽ ngăn cản ngay lập tức. Sau khi em gái đi xuất khẩu được hơn 1 năm thì bố tôi mất. Mẹ tôi yêu 1 người đàn ông đã bỏ vợ. Tôi không ưa người đó vì ông ấy không có công việc ổn định. Mẹ yêu người đó chỉ làm giúp việc cho ông ta.

     

    Nghe tin mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác, em tôi bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà - 1

    Tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh em gái ôm con nhỏ mà khóc nức nở. (Ảnh minh họa)

    Mẹ bảo bố mất, mẹ có quyền yêu người khác, chẳng ai cản bà đi bước nữa. Thậm chí mẹ còn trách tôi ích kỷ, bản thân được sống trong gia đình hạnh phúc, không hiểu cho nỗi khổ của mẹ mà còn ngăn cản.

    Để rồi đến ngày Xuân về nước và qua hỏi tiền mẹ thì sự thật mới bị vỡ lở. Mẹ tôi bảo đang gửi ngân hàng, đợi vài ngày nữa đến hạn sẽ rút và đưa cho để khỏi mất lãi.

    Vài ngày sau, tôi qua thì nhà mẹ khóa cổng, gọi điện bà không bắt máy. Có người hàng xóm nói nhìn thấy mẹ tôi đi theo người đàn ông hay đến nhà chơi.

    Linh tính mách bảo chuyện chẳng hay, tôi gọi điện cho Xuân đến để nói rõ mọi việc cho em ấy biết. Cả nửa ngày không gọi được điện cho mẹ, chị em tôi phá khóa và vào nhà. Chúng tôi thật sự sốc khi trong nhà không còn quần áo của mẹ. Ngay khi biết mẹ bỏ đi theo 1 người đàn ông. Em tôi ngất xỉu, khi tỉnh em như người bị điên, liên tục đấm vào ngực và tự trách bản thân ngu ngốc.

    Thì ra em tôi đưa toàn bộ số tiền kiếm được trong những năm đi nước ngoài cho mẹ giữ. Số tiền mẹ đang cầm của em tôi là hơn 1 tỷ. Em tôi vừa khóc vừa than:

    “Để có số tiền đó em nhịn ăn, nhịn mặc, làm việc từ sáng sớm đến tối khuya. Thậm chí cả ngày nghỉ em cũng phải đi làm. Mẹ là người mà em tin tưởng nhất, tại sao bà lại làm thế với em. Em biết tìm mẹ ở đâu để lấy lại số tiền đó đây?”.

    Nghe tin mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác, em tôi bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà - 3

    Để có số tiền đó em nhịn ăn, nhịn mặc, làm việc từ sáng sớm đến tối khuya. (Ảnh minh họa)

    Nhà chồng biết được chuyện đã đuổi em tôi ra khỏi nhà, hiện tại em đang sống ở nhà của mẹ. Cả tháng nay em thẫn thờ, cứ mở miệng ra toàn nhắc đến tiền, không trò chuyện với ai. Hằng ngày tôi phải mang cơm nước đến phục vụ em.

    Sau nhiều ngày gọi điện, cuối cùng mẹ tôi cũng chịu nghe. Khi biết tình hình của con gái, mẹ nói rất hối hận. Vì nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của người tình mà mẹ đã làm khổ em tôi.

    Hiện tại người đàn ông đó đã ôm hết tiền của mẹ đi theo người con gái trẻ đẹp và bỏ rơi mẹ ở đất khách quê người. Mẹ động viên tôi cố gắng chăm sóc Xuân để em ấy hồi phục lại bình thường.

    Mẹ sẽ đi làm giúp việc để kiếm tiền trả nợ cho em tôi. Lúc đầu tôi không tin những lời mẹ nói, cho là bà bịa đặt để xoa dịu sự tức giận của chị em tôi. Đến khi mẹ gửi cho những hình ảnh đang ngồi phỏng vấn xin việc thì tôi tin là thật. Vừa giận mẹ vừa thương bà, lớn tuổi rồi mà còn bị người ta gài bẫy mất tiền, danh dự và sự tin tưởng của người thân.

    Tình hình của em gái tôi cũng rất đáng lo ngại. Tôi không biết phải khuyên bảo em ấy thế nào để quên đi quá khứ buồn và làm lại cuộc đời nữa?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/nghe-tin-me-bo-di-theo-nguoi-dan-ong-khac-em-toi-bi-nha-chong-duoi-ra-khoi-nha-c391a575880.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ