Bà Aihara Kumiko, thành viên của Thượng viện đã đi một chặng đường dài từ Tokyo đến Phủ Thuận, một thành phố thuộc tỉnh miền tây bắc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc để đưa tận tay lá thư xin lỗi có chữ ký của 20 thành viên Hạ viện và 14 thành viên Thượng viện Nhật Bản tới những người còn sống sót sau bi kịch trên. Bức thư có đoạn: “Là một con người, là một thành viên của nghị viện được người dân Nhật Bản tiến cử, từ đáy lòng, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các bạn”.
Bà đã nhắc đi nhắc lại lời “xin lỗi” khi được gặp ông Wang Zhimei, người còn sống sót sau vụ thảm sát trên. Bà Aihara nói với ông Wang, 88 tuổi rằng: “Mẹ tôi đã sống ở Tế Nam (thành phố miền đông Trung Quốc) 5 năm và đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của người dân địa phương. Bà thường nói với tôi rằng, chiến tranh đã làm con người ta thay đổi, chiến tranh là một tội ác”. “Chúng ta nên lấy lịch sử làm một tấm gương và xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa Nhật Bản và Trung Quốc”, bà Aihara nói thêm. Trong chuyến đi lần này, bà Aihara còn tới thăm đài tưởng niệm những nạn nhân của vụ thảm sát.
Trong vụ thảm sát Pingdingshan, hơn 3000 phụ nữ, trẻ em và người già ở ngôi làng Pingdingshan gần thành phố Phủ Thuận đã bị binh lính Nhật Bản sát hại chỉ trong một ngày (16/9/1932). “Binh lính Nhật Bản nói với chúng tôi rằng họ sẽ chụp ảnh chúng tôi, và tập hợp chúng tôi thành một nhóm. Thế nhưng dưới những bộ quần áo màu đen, họ không hề có máy ảnh mà thay vào đó là những khẩu súng máy. Họ đã bắn chúng tôi không thương tiếc. Sau đó họ còn dùng dao găm để đâm cho những người bị trúng đạn chết hẳn”, bà Yang Yufen, một người sống sót sau thảm hoạ nhớ lại.

