Cụ Chao Mu-he thường được các bạn cùng lớp tại đại học Nanhua gọi với tên thân mật là "Ông Chao". Cụ quyết định học thạc sĩ sau khi không được tiếp tục làm tình nguyện viên tại một bệnh viện địa phương do tuổi quá cao. Cụ Chao cho hay thách thức lớn nhất trong việc học là trí nhớ kém. "Tôi không thể nhớ mọi thứ giống như các sinh viên cùng lớp. Vì thế trước một kỳ thi, tôi học suốt đêm. Bằng cách đó, kiến thức vẫn còn mới mẻ khi bước vào phòng thi". Người bạn cùng lớp Liang Yu-chen, 25 tuổi, miêu tả cụ Chao là một người lịch sự và khiêm tốn, hoà hợp với các sinh viên kém cụ nhiều tuổi và rất tôn trọng các giảng viên trẻ. Một phát ngôn viên của Đại học Nanhua, nơi cụ Chao tốt nghiệp, xác nhận cụ Chao sinh ngày 4/7/1912. Cụ sống một mình và hiện chưa quyết định về các kế hoạch trong tương lai sau khi tốt nghiệp.

