Có quá khắt khe khi người yêu đòi chia tay vì một nụ hôn cuối cùng.

    Bạn trai bỏ chỉ vì tôi hôn tạm biệt người cũ

    ảnh minh họa

    Châu và Cường quen nhau được hơn 3 năm kể từ những ngày còn là sinh viên gian khổ, cả hai cùng sống qua thời gian nương tựa giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều trong cuộc sống xa quê thiếu thốn đủ thứ. Chính vì vậy, tình yêu của cả hai vô cùng sâu đậm và đẹp đến nỗi bạn bè xung quanh đều nghĩ cả hai chắc chắn sẽ lấy nhau khi đã có công việc ổn định.

    Tuy nhiên đời không như mơ, sau khi ra trường, cả hai lao đầu vào làm việc. Cường vốn dĩ là chàng trai có chí lớn và có khao khát làm giàu mãnh liệt, nên anh dành hầu hết thời gian để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và làm việc để đạt được những kết quả rất tốt. Tuy công việc thăng tiến vù vù nhưng Cường lại quên rằng anh còn có một cô người yêu đang từng ngày cô đơn, sống trong tâm trạng có người yêu cũng như không.

    Bạn trai bỏ chỉ vì tôi hôn tạm biệt người cũ

    Mải mê công việc khiến Cường quên đi thời gian dành cho người yêu (Ảnh minh họa)

    Vì nghĩ Châu đã gắn bó 3 năm với mình nên anh cho rằng Châu sẽ hiểu và thông cảm với con đường sự nghiệp của mình. Những ngày lễ tình nhân, ngày sinh nhật,… Cường chỉ điện cửa hàng hoa giao đến cho Châu, còn anh tiếp tục xoay vòng với các con số, kế hoạch, tài liệu. Mỗi lần Châu có chuyện buồn muốn tâm sự thì anh đều bảo không có thời gian, cô kể tóm tắt thôi khiến Châu không còn muốn thổ lộ gì nữa. Tình cảm cả hai ngày càng nhạt.

    Chính lúc này, một anh chàng đồng nghiệp của Châu mới để ý cô. Và trong những lúc Châu cô đơn như những ngày cuối tuần và lễ tết, khi Cường vẫn đang ôm cái laptop làm giàu thì Nghĩa luôn bệnh cạnh lắng nghe, chăm sóc và ân cần quan tâm Châu từng li từng tí. Càng ngày, trước tình cảm chân thành của Nghĩa, Châu cảm nhận được hơi ấm của tình yêu, của sự che chở từ một người đàn ông dành cho cô. Sau rất nhiều dằn vặt và suy nghĩ, Châu quyết định nói lời chia tay Cường để anh có thể dồn tâm trí vào sự nghiệp của mình.

    Bạn trai bỏ chỉ vì tôi hôn tạm biệt người cũ

    Yêu thương 3 năm kết thúc bằng một nụ hôn có quá đáng?

    Khi mất mới tiếc, đón nhận lời chia tay của Châu, điều mà Cường không bao giờ nghĩ đến, khiến Cường gần như bị bấn loạn, bên cạnh mớ công việc chất đống, Cường bắt đầu không ăn, không ngủ được và liên tục gọi điện xin Châu quay lại. Cho đến một hôm, sau khi hơi say, anh đứng trước cửa nhà Châu và xin cô cho anh được nói chuyện lần cuối.

    Xót cho mối tình 3 năm rất đẹp và cùng nhau vượt qua bao gian khổ thời sinh viên nghèo nàn, Châu đồng ý xuống cửa gặp Cường. Sau khi nghe Châu vừa khóc vừa kể về những đau khổ và nỗi khổ tâm bấy lâu cô chịu đựng, Cường lặng im vì biết mình là người có lỗi, anh chỉ dám xin cô cho anh hôn cô lần cuối như lời tạm biệt trước khi chia tay. Châu đồng ý. Nhưng không ngờ khoảnh khắc của nụ hôn cuối thì Nghĩa chạy xe đến. Thấy Châu những ngày gần đâu ăn ngủ không yên vì bị Cường làm phiền, Nghĩa tính qua chở cô đi dạo chơi cho khuây khỏa, những không ngờ đập vào mắt anh là cảnh tượng khiến tim anh tan nát. Ngay lập tức, Nghĩa chạy đi và khóa máy suốt 3 ngày, không đi làm. Đến ngày thứ 4, Nghĩa đề nghị chia tay với Châu vì anh cảm thấy mình bị phản bội và tình cảm không được trân trọng.

    Cách giải quyết của Nghĩa có vẻ khá lạnh lùng và cứng nhắc nhưng nó hoàn toàn được nhiều người thông cảm. Minh Quân chia sẻ: “Nếu xét về tự trọng một người đàn ông, khi bạn yêu cô ấy tha thiết nhưng lại bắt gặp cô ta đang thắm thiết hôn tình cũ thì nổi giận cũng đúng. Có lẽ họ sẽ suy nghĩ, nếu chưa dứt tình cũ thì thà không đến với nhau còn hơn, yêu nhau mà trong lòng một người luôn vương vấn người kia thì khổ lắm, vậy nên quyết định chia tay cũng hợp lý”.

    Bạn trai bỏ chỉ vì tôi hôn tạm biệt người cũ

    Người đến sau cảm thấy không được tôn trọng

    Tuy nhiên, có một số ý kiến lại cho rằng “Nghĩa khá vội vàng trong việc đưa ra quyết định vì anh còn chưa biết tại sao cô gái lại làm như vậy. Cơ bản là một nụ hôn cuối cùng tạm biệt sau 3 năm đầy gắn bó, sướng khổ, vui buồn cùng nhau không có gì là quá đáng. Chưa kể, đó là mối tình đầu mà bắt đầu từ thời còn sinh viên thì lại càng sâu đậm, khó phai hơn. Nếu yêu cô gái thật lòng thì chàng trai đáng lẽ phải kiên nhẫn chờ đợi và cố gắng khiến cô ấy quên đi ám ảnh tình cũ chứ không phải phũ phàng phủi tay nhanh chóng đến thế. Điều này chứng tỏ anh ta khá gia trưởng và độc đoán, có khi quen rồi thì cô gái lại càng khổ hơn ngày xưa tự do ấy chứ!”

    Trong câu chuyện trên, có lẽ không thể phán xét ai sai ai đúng mà là vấn đề tình cảm bao nhiêu vào có đủ thứ tha hoặc cảm thông cho nhau hay không. Nhiều cô gái còn dại dột trao cho người yêu cũ điều quý giá nhất đời con gái vào ngày chia tay vì mềm lòng trước những lời đau khổ tột cùng của đối phương. Là con gái, làm gì cũng nên bình tĩnh suy xét, đôi khi hành động tuy hợp lý nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều về sau.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ