Ngạt thở vì chồng quá… yêu vợ

ảnh minh họa
Ông bà ta nói đúng cái gì “quá” cũng không tốt. Có lẽ khi viết bài này tôi sẽ bị mọi người ném đá vì đã sướng không biết hưởng lại còn kêu. Phụ nữ sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng. Nhiều chị em lấy phải người chồng khốn nạn ham mê gái gú, vũ phu thì đúng là quá khổ. Còn tôi, tôi lại lấy được ông chồng yêu thương vợ hết mực… đôi khi cũng dở khóc dở cười.
Tôi biết mình là người phụ nữ rất may mắn phải nói là quá may mắn khi lấy được một người chồng… chỉ biết đến vợ mà không lăng nhăng gì ở ngoài. Nhưng cách yêu của chồng thực sự đôi lúc khiến tôi muốn ngạt thở, nói thế này các chị em lại bảo “khổ cũng kêu mà sướng cũng kêu”. Đúng vậy, đúng là phụ nữ thật lắm chuyện, hẳn là trong đó có cả tôi.
Chồng tôi yêu theo kiểu muốn giữ vợ là của riêng mình. Hễ vợ đi đâu lâu chút là lại mặt nặng mày nhẹ, nói đúng hơn là… hay ghen. Cuối tuần tôi muốn về nhà thăm bố mẹ hoặc đi xả stress với bạn bè nhưng chồng chỉ muốn hai vợ chồng ngủ nướng rồi ở nhà xem phim với nhau mà thôi. Nghe qua có vẻ lãng mạn đấy, nhưng năm này qua năm khác như thế thì chắc tôi ngột ngạt mà chết.
Nhiều hôm đi làm về mệt gần chết, nhưng chồng có cuộc hẹn sinh nhật bạn. Vì yêu vợ và tự hào về vợ nên kéo vợ đi bằng được… để khoe, dù tôi có không muốn đi thì anh cũng năn nỉ. Đến nơi thì bạn bè anh chỉ uống rượu khề khà còn tôi thì cứ cố cười gượng và buồn ngủ gần chết. Cái tội của chồng là sợ vợ ở nhà một mình buồn với lại cũng hay ham khoe vợ với bạn nên cứ phải kẹp nách vợ đi cùng.
Chồng yêu vợ quá đâm ra đôi khi thấy anh như bị phụ thuộc vào vợ. Đi mua cái áo hay cái quần, thậm chí đôi tất cũng muốn vợ chọn cùng, hỏi ý kiến vợ. Nhiều hôm tôi bảo anh qua nhà mấy người bạn thân chơi đi hoặc lâu lâu rủ họ đi nhậu cho vui. Vì chồng tôi có mấy người bạn rất thân thiết, anh vui vẻ đồng ý nhưng với điều kiện hai vợ chồng cùng đi. Nhiều khi chỉ muốn đá cho chồng một cái, vợ còn bao nhiêu việc và đã tâm lý gợi ý cho chồng được tự do rồi mà chẳng biết tận dụng. Còn ngược lại chồng đón nhận với những điều đó với 1 điều kiện bất di bất dịch: “Mình cùng đi em nhé”.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
