Nén tình

07:00' 21-10-2014


    Khi em lặng thầm là nước mắt đang rơi

    Là trái tim đang đến hồi mỏi mệt
    Tâm hồn em âm u và sâu lắng
    Khẽ giật mình nước mắt giọt thành tên.

    Thơ tình: Nén tình

    Len lỏi bóng đêm em rơi trong vô vọng
    Trong nỗi buồn con tim mang hình bóng,
    Trong đường tâm can xé nát chút tâm hồn

    Em lục tìm trong nỗi nhớ mênh mang
    Để ước mong tìm chút gì hạnh phúc,
    Những kỉ niệm vẫn đượm mùi thơm phức
    Nỡ lòng nào em rũ bước tình si
    Chút nhạt nhòa kỉ niệm hạnh phúc xưa
    Bước chân đi trong lòng bao chan chứa
    Bỗng thấy mình rơi trên miền tình ái
    Nén nhạt nhòa chân bước mãi liêu xiêu



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ