Nemanja Vidic: Ngày ấy – Bây giờ
Ngày ấy...
![]() |
| Những ngày tháng tươi đẹp nhất sự nghiệp của Nemanja Vidic là ở Manchester United. Ảnh: Internet. |
Vidic là một trung vệ hàng đầu thế giới. Anh cùng với Rio Ferdinand hợp thành lá chắn thép trước khung thành của Manchester United, trong suốt một giai đoạn hoàng kim của đội bóng. Cùng với Red Devils, anh đã giành được rất nhiều danh hiệu mà một cầu thủ phải ao ước, mà đỉnh cao là chức vô địch UEFA Championsleague tại Moscow năm 2008.
Sau khi Gary Neville giải nghệ, trung vệ người Serbia còn được Sir Alex tin tưởng, trao cho chiếc băng đội trưởng. Vidic chính thức trở thành quỷ đầu đàn, thủ lĩnh trên sân, và có trách nhiệm dìu dắt các đồng đội trẻ, như Chris Smalling, Jonny Evans, Phil Jones để họ trưởng thành hơn.
Khi đã bước sang tuổi 30, những chấn thương đã cản trở anh đóng góp nhiều hơn cho đội bóng. Nhưng mỗi khi anh xuất hiện trên sân, các Manucians có thể yên tâm về hàng phòng ngự không hề chắc chắn khi vắng anh. Các tiền đạo đối phương vẫn luôn phải e dè khi phải đối mặt với anh. Khi ấy, tầm ảnh hưởng của Vidic vẫn còn rất lớn.
Sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Nemanja Vidic vẫn tiếp tục gắn bó với bầy quỷ đỏ. Tuy nhiên, anh cảm thấy mình đã đi đến giai đoạn cuối của sự nghiệp, và cần tìm những thử thách mới. Đến tháng 1 năm 2014, anh tuyên bố mình sẽ chuyển sang Italia, khoác áo Inter Milan vào cuối mùa. Quyết định này của anh làm cho nhiều cổ động viên của Manchester United cảm thấy nuối tiếc. Và có lẽ, bây giờ anh cũng đang cảm thấy dằn vặt.
Bây giờ...
![]() |
| Nemanja Vidic đang có quãng thời gian khó khăn ở Inter Milan. Ảnh: Internet. |
Nước Ý luôn được coi là miền đất hứa dành cho các cầu thủ đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Nhưng đối với Vidic, nơi này có lẽ không dành cho anh. Anh đến sân Giuseppe Meazza với biết bao kì vọng của các Interista, của huấn luyện viên Walter Mazzarri, và của cả ông chủ Erick Thohir. Anh còn được xem xét, cạnh tranh với Andrea Ranocchia để trở thành đội trưởng của Nerazzurri. Nhưng anh chưa bao giờ đáp ứng lại kì vọng lớn lao đó.
Khởi đầu của Vidic tại nước Ý là một thảm họa. Những chiếc thẻ đỏ vô duyên, cùng những sai lầm tai hại dẫn đến những bàn thua, là những gì mà các Interista thấy được từ một trong những trung vệ hàng đầu thế giới vào mùa giải trước đó. Hàng phòng ngự của Inter Milan vốn đã không chắc chắn, thì bây giờ càng lỏng lẻo hơn. Đến giữa mùa bóng, Walter Mazzarri bị sa thải, Roberto Mancini quay trở lại làm huấn luyện viên của Nerazzurri. Và ông tuyên bố, Vidic không nằm trong kế hoạch của mình. Và một dấu chấm hết đã được giành cho sự nghiệp của Vidic tại Giuseppe Meazza.
Bất chấp sự xuất hiện của Joao Miranda chuyển đến từ Athletico Madrid, Vidic tuyên bố anh vẫn sẽ ở lại để cạnh tranh vị trí chính thức. Tuy nhiên, điều ấy là rất khó khăn. Anh đã 34 tuổi rồi, và khó lòng thi đấu trọn vẹn 90 phút. Bản thân anh cũng chưa thể thi đấu trận nào kể từ đầu mùa vì bệnh sản khí. Ban lãnh đạo của Inter Milan cũng đã hết kiên nhẫn với anh. Họ coi anh như một cục nợ, và không muốn giữ anh ở lại. Họ sẵn sàng hủy hợp đồng của anh ngay trong tháng 1, mặc dù giao kèo ấy còn tồn tại đến năm 2017.
Nhìn sang Manchester United bây giờ, có lẽ Nemanja Vidic không khỏi chạnh lòng. Người đồng đội Michael Carrick vẫn còn đó, và vẫn đóng vai trò quan trọng. Hàng phòng ngự vẫn còn những sai sót, và cần những cầu thủ kinh nghiệm như anh. Nếu ngày ấy, Vidic biết được rằng David Moyes sẽ bị sa thải vào cuối mùa, có lẽ quyết định của anh sẽ khác. Anh vẫn sẽ ở lại và tiếp tục đeo băng captain, thống lĩnh bầy quỷ đỏ, chứ không phải mang thân phận người thừa, kẻ bị hắt hủi tại Giuseppe Meazza.
Những kỉ niệm ngọt ngào tại Manchester bây giờ chỉ còn nằm trong kí ức. Ngày Vidic nói lời chia tay sân cỏ sẽ không còn xa. Nước Ý không phải là miền đất hứa dành cho anh. Anh nên rời Calcio, để khoác áo một đội bóng khác. Ở đâu đó, những Watford, Bournemouth vẫn đang cần anh. Những Red Star Belgrade, Spartak Moscow vẫn mong anh trở về. Bình yên nhé, Vida!

Article sourced from TINTHETHAO.


