Giải Masters đang đến rất gần, sân Augusta đã được chuẩn bị kỹ càng để đón các golf thủ và sẵn sàng cho các trận đấu nảy lửa sẽ diễn ra.

Đồng hồ đếm ngược của BTC đếm ngày khai mạc giải Masters.
Tiger Woods, Phil Mickelson, Bubba Watson, Angel Cabrera, Zach Johnson, Adam Scott,… sẽ là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Các bình luận viên và các fan đã bắt đầu dự đoán những người có thể chiến thắng trong giải đấu này.
Cái tên được ưu ái đầu tiên là Rory McIlroy, anh là một trong những người đã từng tỏa sáng trong giải Masters năm 2011 và cũng đã chạm tay vào những chiếc cúp vàng trong nhiều giải đấu khác. Nhiều người đang đặt cược cho Rory và hy vọng anh sẽ không làm mọi người thất vọng.
Người thứ 2 là Matt Kuchar, anh đang đứng trong Top 10 golf thủ trong bảng xếp hạng trước khi đến với Augusta. Golf thủ 35 tuổi này đã làm được hơn những gì một golfer ở tuổi anh có thể làm được. Matt Kuchar đã từng là một trong ba người dẫn đầu trong vòng cuối của giải Masters năm 2013.
Jayson Day không còn xa lạ với mọi người, anh là người được đề cử thứ hai cho giải Masters lần này cho đến khi anh rời giải đấu Arnold Palmer Invitational vì chấn thương. Nhưng anh vẫn có thể đến với sân Augusta và người ta nghĩ anh sẽ “không vừa” trong giải đấu này.
Tiếp theo là Harris English, người đã hai lần chiến thắng trong các mùa giải PGA và là một trong ba chàng trai được mệnh danh là “Người Mỹ tuyệt vời”.
Và người được kỳ vọng cuối cùng là Hunter Mahan. Trong các trận đấu trước, anh thường là người được tất cả hoặc không có gì nhưng lại có lối chơi rất đẹp. Lần này, các bình luận viên và người hâm mộ hy vọng anh sẽ làm được điều gì đó khác đi.
Đặc biệt, trong 5 người được nói đến không có Tiger Woods. Mặc dù chấn thương, nhưng Tiger vẫn quả quyết sẽ đến với giải Masters và sẽ chơi hết mình. Lúc này, ai thắng ai thua vẫn là một dấu hỏi lớn, nhưng chúng ta sẽ cùng hy vọng và chờ đợi đón xem giải đấu tuyệt vời này!



