Mua bánh kem đón em chồng ly hôn về nhà, nghe một câu nói của con gái khi tắm, tôi liền đuổi người

19:13' 13-03-2026
Tôi và chồng kết hôn đã gần 10 năm. Những năm đầu sau khi cưới thật sự rất vất vả. Hai vợ chồng từ quê lên thành phố làm việc, thu nhập không cao nhưng lại phải lo đủ thứ chi tiêu. Chúng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng tiết kiệm từng đồng để sau này có một mái nhà ổn định.


    Suốt 8 năm trời, chúng tôi gần như sống rất tằn tiện. Bạn bè rủ đi chơi nhiều khi cũng phải từ chối, quần áo cũng ít khi dám mua đồ đắt, có tháng còn phải tính toán từng khoản điện nước. Cuối cùng, sau rất nhiều cố gắng, vợ chồng tôi cũng mua được một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ ở thành phố. Đối với người khác có thể không lớn lao, nhưng với chúng tôi đó là cả một chặng đường dài.

    Thực ra nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân. Bạn bè xung quanh khi mua nhà đều được bố mẹ hai bên hỗ trợ ít nhiều, còn nhà tôi thì ngược lại. Mẹ chồng sức khỏe yếu, bệnh tật triền miên. Mỗi tháng tiền thuốc thang cũng mất vài triệu đồng, phần lớn đều do vợ chồng tôi lo liệu. Tôi không trách, vì dù sao bà cũng chỉ có một người con trai là chồng tôi và một cô con gái.

    Cuộc sống vừa mới ổn định được một thời gian thì em chồng tôi lại xảy ra chuyện. Nó kết hôn mới được khoảng 2 năm thì đòi ly hôn. Nguyên nhân là chồng nó đi làm xa rồi ngoại tình. Hai người cũng chẳng có tài sản gì để chia chác nên thủ tục ly hôn diễn ra khá nhanh.

    Tôi là phụ nữ nên cũng hiểu phần nào nỗi khó khăn của nó. Gần 30 tuổi, vừa ly hôn, không có con cái, cũng không có nhà cửa hay tiền tiết kiệm. Nghĩ đến hoàn cảnh ấy, tôi thật sự thấy thương.

    Vì vậy khi nó gọi điện nói muốn lên ở nhà tôi một thời gian cho ổn định tinh thần, tôi lập tức đồng ý. Bình thường em chồng cũng đối xử khá tốt với con gái tôi. Trước khi nó lấy chồng, nhiều khi còn giúp tôi trông con, thỉnh thoảng cũng mua quần áo hoặc đồ chơi cho cháu.

    Đúng lúc đó mẹ chồng tôi về quê thăm họ hàng nên phòng của bà đang trống. Tôi dọn dẹp lại sạch sẽ để em chồng ở tạm.

    Khi em gái chồng gọi điện nói muốn đến ở cùng, tôi lập tức đồng ý. (Ảnh minh họa)

    Khi em gái chồng gọi điện nói muốn đến ở cùng, tôi lập tức đồng ý. (Ảnh minh họa)

    Ngày nó đến, tôi còn đặc biệt ra tiệm mua một chiếc bánh kem nhỏ chào mừng, nấu vài món ăn và mua nước ngọt. Tôi muốn tạo không khí vui vẻ một chút để nó đỡ buồn. Khi cả nhà ngồi vào bàn, tôi còn nói với nó:

    - Thôi chuyện cũ bỏ qua đi, cứ coi như bắt đầu lại từ đầu. Ở đây với anh chị một thời gian cho thoải mái.

    Nó nghe xong cũng cười gượng gạo, mắt hơi đỏ.

    Những ngày sau đó em chồng hầu như chỉ ở nhà. Nó ít khi ra ngoài, suốt ngày nằm xem điện thoại. Tôi nghĩ nó đang buồn nên cũng cố gắng quan tâm hơn. Có hôm tôi còn rủ nó đi dạo phố, mua sắm cho khuây khỏa.

    Lần đó vào cửa hàng giày, nó thử một đôi giày giá hơn 1 triệu. Tôi thấy hơi đắt nhưng nghĩ nó đang khó khăn nên vẫn cắn răng thanh toán, trong lòng chỉ mong nó vui lên một chút.

    Để nó có việc làm cho đỡ suy nghĩ, thỉnh thoảng tôi nhờ nó đưa đón con gái tôi đi học. Con bé cũng rất thích ở gần cô.

    Mọi chuyện tưởng như bình thường cho đến một buổi tối tôi tắm cho con gái. Con bé bất chợt nói:

    - Hôm nay cô dẫn con đi ăn ở ngoài, còn có một chú nữa đi cùng.

    Tôi hơi ngạc nhiên nên hỏi lại:

    - Chú nào vậy con?

    Con bé lắc đầu:

    - Con không biết, cô nói là bạn của cô.

    Lúc đó tôi chỉ thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

    Khoảng một tuần sau, em chồng đột nhiên tìm tôi nói chuyện riêng. Gương mặt nó có vẻ rất nghiêm túc. Nó nói:

    - Chị ơi, em có chuyện muốn nói. Em đang quen một người… và em đã có thai.

    Nghe xong tôi sững người. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nó nói tiếp rằng người đàn ông đó đã có gia đình. Thậm chí việc nó ly hôn với chồng cũ cũng vì chuyện này. Tôi thật sự không biết nên giận hay nên thương. Tôi hỏi nó:

    - Em biết người ta có vợ rồi mà vẫn tiếp tục sao?

    Nó im lặng một lúc rồi nói:

    - Em muốn sinh đứa bé này. Anh ấy nói sẽ ly hôn vợ rồi cưới em.

    Nghe đến đây, tôi thấy vừa bực vừa lo. Tôi cố gắng khuyên nó:

    - Chuyện này không đơn giản đâu. Em nên suy nghĩ kỹ. Đừng tự làm khổ mình.

    Nhưng nó lắc đầu, ánh mắt rất cứng rắn. Nó nói rằng cuộc hôn nhân trước là do bố mẹ thúc ép nên mới cưới vội một người không thật sự yêu. Còn bây giờ nó đã gặp người mình thích nên không muốn bỏ lỡ.

    Cuộc nói chuyện hôm đó kết thúc trong không khí rất nặng nề.

    Nghe em chồng nói, tôi thấy vừa bực vừa lo. (Ảnh minh họa)

    Nghe em chồng nói, tôi thấy vừa bực vừa lo. (Ảnh minh họa)

    Sau khi suy nghĩ cả đêm, tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện đó. Không chỉ vì đạo đức mà còn vì tôi không muốn gia đình mình dính vào những rắc rối sau này.

    Hôm sau tôi nói thẳng với nó:

    - Nếu em quyết định sinh đứa bé đó thì chị không thể để em tiếp tục ở đây nữa. Chị thật sự không muốn nhìn thấy chuyện này mỗi ngày.

    Nói xong tôi cũng thấy rất khó chịu trong lòng. Dù sao nó cũng là em chồng, nhưng tôi cũng phải nghĩ cho gia đình nhỏ của mình.

    Điều khiến tôi đau đầu hơn là mẹ chồng tôi hoàn toàn chưa biết chuyện này. Tôi sợ bà biết sẽ sốc nên vẫn giấu. Chồng tôi thì tính hiền, nói chuyện với em gái cũng chẳng có tác dụng.

    Bây giờ cái thai của nó đã hơn 4 tháng, chuyện ngày càng khó giải quyết. Mỗi lần nghĩ đến tôi lại vừa tức vừa bất lực.

    Nhiều lúc tôi tự hỏi mình làm vậy có quá đáng không. Nhưng nếu tiếp tục để nó ở đây, tôi cũng không biết tương lai sẽ còn những chuyện rắc rối gì nữa. Cuộc sống vốn đã nhiều áp lực, tôi thật sự chỉ mong gia đình mình được bình yên mà thôi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/mua-banh-kem-don-em-chong-ly-hon-ve-nha-nghe-mot-cau-noi-cua-con-gai-khi-tam-toi-lien-duoi-nguoi-c391a664899.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ