Một vụ tai nạn giao thông gây chết người rồi bỏ trốn ở khu vực phía tây nam thành phố Sydney
-
Tòa án Campbelltown Local Court hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 6 vừa xét xử sơ thẩm một vụ tai nạn giao thông gây chết người rồi bỏ trốn ở khu vực phía tây nam thành phố Sydney.
Theo đó, nạn nhân là một ông cụ 76 tuổi, tên là Harry McCarroll, đã được đưa đến bệnh viện Campbelltown Hospital nhưng đã tử vong ngay sau đó.
Theo lời một người hàng xóm tên Rawiri Nicholson kể lại, như thường lệ ông McCarroll đang đi bộ về nhà để thăm cô cháu gái sau khi đi mua sắm, thì bị một chiếc xe hơi Nissan Pulsar đâm vào làm ông văng ra xa 6m, nằm bất tỉnh bên hông một căn nhà ở Ambarvale sáng hôm thứ Hai, ngày 10 tháng 6. Người hàng xóm này đã la to khi chứng kiến hai kẻ gây tai nạn đã leo ra khỏi đống đổ nát và chạy trốn về hướng đường Dickens Road.
Người tài xế gây ra vụ tai nạn này tên là Matthew Lehn, 24 tuổi, ở vùng ngoại ô Ingleburn, được cho là đã lái chiếc xe hơi do đánh cắp được và là một người nghiện ma túy. Hắn cùng với một người đàn ông đi cùng đã bị cảnh sát bắt giữ vào tối cùng ngày.
Sau khi trải qua một đêm trong tù và bị cảnh sát cáo buộc về chín tội danh bao gồm lái xe nguy hiểm có nguy cơ gây chết người, lái xe trong tình trạng bị kích thích, lái xe cẩu thả có nguy cơ làm chết người, không dừng lại và giúp đỡ nạn nhân sau khi gây ra tai nạn, và tàng trữ chất cấm, ông Lehn đã phải ra tòa vào sáng thứ Ba hôm sau.
Luật sư cho biết ông Lehn từ chối ra tòa nhưng đã bị thẩm phán Robert Rabbidge ra lệnh phải xuất hiện tại tòa. Ông ta chính thức bị từ chối được bảo lãnh, và dự kiến sẽ bị xét xử một lần nữa tại Tòa án Campbelltown Local Court vào ngày 14 tháng Tám sắp tới.
Kim Phụng – Viet Times

