Một là em giữ, hai là em buông

15:00' 26-07-2015
Đàn bà khi yêu người ta ích kỷ lắm anh à, em cũng vậy. Chồng em một là em giữ, hai là em buông, chứ không có khái niệm chia sẻ. Vậy nên xin anh đừng thuyết phục em nữa, đừng thuyết phục em rủ lòng thương với người phụ nữ đã phản bội và bỏ rơi anh.


      Chồng em! Một là em giữ, hai là em buông chứ không có khái niệm chia sẻ

    Ảnh minh họa

    Chồng à! Chúng ta cưới nhau đến nay cũng được gần chục năm rồi anh nhỉ. Trong gần 10 năm đó em đã thấy rất hạnh phúc vì có người chồng chu đáo, yêu thương vợ con dù em chỉ là vợ hai của anh.

    Ngày anh gặp em, lúc đó anh có đứa con gái nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn nó em đã thấy thương và có cảm tình. Ngày đó em là cô gái có nhiều chàng trai theo đuổi ấy vậy mà em lại cảm thông cho số phận bố con anh rồi yêu anh lúc nào không rõ. Anh bị vợ cũ phản bội, anh mất hết niềm tin vào phụ nữ, lên Hà Nội vừa nuôi con vừa đi làm.

    Em và bé Na quấn lấy nhau suôt ngày vì chúng ta ở chung dãy trọ. Với bố mẹ, em là niềm tự hào của họ vậy mà khi yêu anh, em đã làm họ thất vọng vì trai tân không yêu lại đâm đầu vào đi yêu trai đã có vợ có con rồi. Nhưng tình yêu em dành cho anh lúc đó có lẽ là quá mãnh liệt, em yêu thương bé Na như con ruột của mình. Em muốn chăm sóc nó, chăm sóc cả anh – người đàn ông có đôi mắt sâu đầy vẻ u buồn.

    Ngày em về làm dâu anh, mẹ anh nắm lấy tay và cảm ơn em. Em thấy đôi mắt đỏ hoe của bà, bà mong em hãy thương bé Na như con ruột. Ngày em sinh con trai, cả gia đình anh mừng rỡ, anh đã khóc và hôn lên trán em rồi nói: “Cảm ơn em”.

    Nhìn bé Na quấn quýt lấy em trai nó mà lòng em thấy hạnh phúc vô cùng. Em yêu thương 2 đứa con chúng mình như ruột thịt, Na cũng luôn gọi em là mẹ, một tiếng mẹ thân thương, thiêng liêng. Đi ra đường ai cũng bảo sao mẹ con xinh giống nhau thế, điều đó lại càng làm em càng hạnh phúc. Nhìn mẹ con em thì ai dám nghĩ đó là Dì ghẻ – con chồng, cuộc sống cứ ngỡ là sẽ êm đềm như thế cho đến khi vợ cũ anh xuất hiện.

    Cô ấy tìm đủ mọi cách để bước vào ngôi nhà này một lần nữa. Cô ấy nói mình bị bệnh không sống được bao lâu, cô ấy cho gia đình anh nhiều tiền. Ban đầu ai cũng đứng về phía em, nhưng em đang thấy anh và người nhà anh đang dần lung lay bởi cách cô ấy ăn vạ kêu khổ.

    Em sợ bé Na lại quấn lấy mẹ ruột mà quên hết tình cảm tốt đẹp giữa mẹ con em đã gây dựng hơn 10 năm nay.Vì em biết tình mẫu tử nó có sức mạnh ghê gớm lắm.

    Những ngày qua lòng em đầy nặng trĩu, đi làm nhưng trong lòng nơm nớp lo lắng. Em sợ anh sẽ mềm lòng cho cô ta ở lại hoặc sẽ lén lút em đến chăm cô ấy. Em sợ lắm. Đàn bà khi yêu người ta ích kỷ lắm anh à, em cũng vậy. Chồng em một là em nắm, hai là em buông, chứ không có khái niệm chia sẻ. Vậy nên xin anh đừng thuyết phục em nữa, đừng thuyết phục em rủ lòng thương với người phụ nữ đã phản bội và bỏ rơi anh.

    Chồng em! Một là em giữ, hai là em buông chứ không có khái niệm chia sẻ

    Xin anh đừng mù quáng, ân tình 10 năm của em, xin anh đừng dẫm đạp lên nó. Anh muốn cho chị ấy sống gần nhà để gặp con gái, em có thể cảm thông. Nhưng anh đừng lấy cớ chị ta ốm mà qua chăm sóc mỗi ngày, vì em thấy chị ta chẳng có bệnh tình gì như chị ta nói.

    Anh hãy nhớ những gì em đã hi sinh cho gia đình này như thế nào rồi cân nhắc, còn cả con trai mình nữa. Giữa hai người phụ nữ anh chỉ chọn 1 thôi, có thể anh nói em ích kỷ. Nhưng em tin làm phận đàn bà chẳng ai muốn chia sẻ chồng mình đâu anh. Vậy nên, nếu anh chọn chị ấy mẹ con em sẽ ra đi, em sẽ buông tay anh. Còn nếu anh chọn gia đình, chọn em thì mong anh tránh xa người đàn bà đó ra chồng nhé.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ