Melbourne: Tình trạng vô gia cư tăng đến mức “đáng báo động” trong thành phố
09:00' 19-07-2016
Tình trạng vô gia cư ở Melbourne đã gia tăng đến mức “đáng báo động” bởi có quá nhiều người vô gia cư ngủ trên các đường phố và các tổ chức phúc lợi không thể đáp ứng nhu cầu nhà ở đang tăng nhanh.
Photo: Pat Scala
Người dân và doanh nghiệp đã gửi hàng trăm ý kiến phàn nàn về việc có quá nhiều người vô gia cư ngủ trên các tuyến đường dành cho người đi bộ và làm xấu đi hình ảnh của Melbourne.
Người đứng đầu tổ chức cứu tế Salvation Army, ông Brendan Nottle, cho rằng thành phố Melbourne đang ở thời kỳ khủng hoảng vô gia cư. “Tôi nghĩ rằng trong suy nghĩ của nhiều người, đây là thời kỳ khủng hoảng vô gia cư, không chỉ với Melbourne mà còn với nhiều thành phố khác trên cả nước”.
Báo cáo do hãng Fairfax Media công bố cũng cho thấy có hơn 200 cuộc gọi và email phàn nàn gửi đến Hội đồng thành phố Melbourne về tình trạng người vô gia cư ngủ trên các đường phố trong vòng 15 tháng tính đến tháng Tư năm nay.
Báo cáo cũng ghi nhận cuộc gọi của một người đàn ông tên là David Jones. Ông Jones nói rằng sự hiện diện của một đôi vợ chồng ăn xin ngủ bên ngoài cửa hàng tạp hóa của ông trên đường Bourke Street là điều “thực sự không mong đợi”. Đồng thời, ông Jones cũng chia sẻ ý kiến của nhiều người rằng số người vô gia cư ngủ trên đường phố tăng đến mức kỷ lục mang đến “một cái nhìn không tốt về thành phố”.
Một thương nhân cho biết ông đang xem xét di dời cửa hàng của ông trên đường Collins Street sau hơn ba thập kỷ hoạt động, trong khi một chủ cửa hàng đồ lưu niệm nói rằng năm người vô gia cư ngủ trước cửa hàng của ông đã khiến khách du lịch bỏ đi.
Ít nhất 30 khu cắm trại đã được dựng lên quanh khu vực trung tâm thành phố với lều trại và đồ dùng để ngủ trên những con đường nhỏ, các con đường, lối đi dành cho người đi bộ, dưới gầm cầu và trước nhà riêng của người dân. Việc người vô gia cư sử dụng ma túy và xả rác khiến rác thải bị dồn ứ cũng là một mối lo ngại trong cộng đồng.
Một trường cao đẳng đào tạo nằm trên đường Elizabeth Street cho biết đã phải chi $2,000 để xử lý chất thải do người vô gia cư ngủ tại một cầu thang trong trường. Thị trưởng thành phố Robert Doyle cũng cho hay hội đồng đã phải gọi đến cảnh sát sau khi phát hiện “căn phòng nhỏ dùng để tiêm chích ma túy” tại một đoạn đường đã bị phong tỏa trong trung tâm thành phố.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

