Melbourne: Hàng ngàn người nô nức tham dự cuộc diễu hành Melbourne Cup thường niên
01:00' 07-11-2017
Mặc dù không phải là ngày lễ chính thức, song hàng ngàn người hâm mộ đã nghỉ học và nghỉ làm để đổ xô xuống các tuyến đường ở Melbourne để chiêm ngưỡng cuộc diễu hành Melbourne Cup thường niên.

ABC News: Danielle Bonica
Người dân địa phương và khách du lịch đã cổ vũ, vẫy cờ và chụp hình khi các vận động viên đua ngựa, huấn luyện viên và người chiến thắng Melbourne Cup các mùa trước diễu hành qua đường Bourke street và Swanston street ở trung tâm thành phố Melbourne.
Cuộc diễu hành còn có những em bé trong trang phục bằng lụa đủ màu sắc, người thổi kèn và cờ của các quốc gia tham gia Melbourne Cup. Marmelo là chú ngựa được yêu thích nhất và được kỳ vọng là chú ngựa giống Anh đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc đua trị giá sáu triệu đô la tại Flemington năm nay, trước hai đối thủ chiến thắng hồi năm ngoái là Almandin và Humidor.
Huấn luyện viên Hughie Morrison cho biết ông rất hy vọng làm nên lịch sử. “Đây là một sự kiện tuyệt vời, một thành phố tuyệt vời, vì vậy chúng tôi hy vọng có thể là những huấn luyện viên người Anh đầu tiên giành chiến thắng vào ngày mai,” ông Morrison nói.
Huấn luyện viên Darren Weir, người giành chiến thắng trong năm 2015 với cuộc đua làm nên lịch sử của vận động viên Michelle Payne và chú ngựa Prince of Penzance, đang huấn luyện cho chú ngựa Big Duke giống Ireland trong năm nay. Ông ấy đã tươi cười rạng rỡ khi diễu hành trên đường Swanston St. “Thật tuyệt vời khi trở thành một phần của lịch sử - thật khó để chạy đua, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng vào ngày mai,” ông Weir nói.
Nữ vận động viên duy nhất trong cuộc đua, Kathy O'Hara, cho biết cô rất phấn khích khi thi đấu cùng với chú ngựa Single Gaze. “Single Gaze rất khỏe mạnh và chúng tôi hy vọng sẽ gặp may mắn,” cô O'Hara nói. “Có rất nhiều người ở đây và tất cả các ánh mắt sẽ đổ dồn về phía chúng tôi vào ngày mai, vì vậy tôi thực sự cảm thấy rất hào hứng.”
Các người mẫu cũng mang đến cho người tham dự lễ hội cái nhìn về các xu hướng thời trang mới nhất trên sân khấu, và đám đông vẫn nô nức tham gia lễ hội mùa xuân bất chấp thời tiết u ám. Các nhà hoạt động vì quyền lợi động vật cũng tham dự cuộc diễu hành và phản đối ngành công nghiệp đua ngựa này. “Đó là ngành công nghiệp sử dụng động vật để kiếm tiền, và trong đó có người đã lạm dụng động vật,” người biểu tình Sue Schofield nói. “Họ đánh chúng và dùng vũ khí để buộc chúng chạy nhanh hơn.”
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
1.3
/
5
bầu chọn.
4 reviews.
