Melbourne: Để trẻ em tìm thấy súng ở gần nơi một người bị bắn chết, cảnh sát lên tiếng xin lỗi

21:00' 30-04-2019
Tờ 9 News hôm 29/4 dẫn lời xin lỗi của một nhân viên cảnh sát cấp cao về việc đáng lẽ cảnh sát phải tìm thấy hai khẩu súng tại vị trí cách thi thể của một người đàn ông bị bắn chết trong một công viên ở Melbourne chỉ vài chục mét, trong khi sự thật là một vài đứa trẻ đã tìm thấy hai khẩu súng này.


    Photo: The Australian
    Một cuộc tìm kiếm của lực lượng cảnh sát và Dịch vụ Khẩn cấp bang Victoria đã không phát hiện ra những khẩu súng này, tuy nhiên sau đó chúng đã được tìm thấy bởi một vài đứa trẻ tại vị trí cách thi thể của nạn nhân Daniel O'Shea, 41 tuổi, khoảng 50m. Quyền Phó Ủy viên Tess Walsh nói với đài 3AW như sau “Tôi hiểu rằng điều này vô cùng đáng sợ đối với những đứa trẻ và mẹ của các em. Tôi cực kỳ lấy làm tiếc và rất xin lỗi về việc đã xảy ra”.
    Vụ nổ súng khiến ông O'Shea tử vong xảy ra vào tối thứ Sáu 26/4 và những khẩu súng đã được phát hiện vào ngày tiếp theo.
    Các nhân viên pháp y đang kiểm tra hai khẩu súng để xác định liệu chúng có liên quan đến vụ nổ súng nói trên hay không. Hiện vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện sau vụ việc.
    Nạn nhân O'Shea là người đàn ông thứ tám bị bắn chết trong vài tuần gần đây ở Melbourne.
    Cảnh sát cho hay, vụ nổ súng hôm 26/4 không liên quan đến những vụ nổ súng xảy ra trước đó. Nạn nhân O'Shea từng bị cảnh sát chú ý do có liên quan đến các băng đảng tội phạm Trung Đông và các băng nhóm đua xe máy ngoài vòng pháp luật.
    Cảnh sát đang tìm kiếm đoạn video ghi hình vụ việc này và những vụ nổ súng xảy ra ở các khu vực gần đó. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
LUMA - Sunshine North Vùng: Melbourne. Phone: 8317 3518
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ