Hai mẹ con bà đã đưa cậu bé về đồn cảnh sát Keilor Downs và nói rằng họ có một người bạn có thể giúp tìm cha mẹ đứa bé. Ông Gerard Dickinson, trung sĩ cao cấp của trạm cảnh sát Keilor Downs, cho biết một người bạn sau khi nghe bản tin trên phương tiện truyền thông về đứa trẻ bị lạc đường đi lang thang đã gọi điện báo cho mẹ của đứa trẻ. Ông cho biết thêm đứa trẻ đã bị lạc mất khoảng 20 phút và được tìm thấy ở cách nhà vài con phố. “Cậu bé đi lang thang và bị lạc đường, tuy nhiên giờ cậu bé đã ổn”, ông nói. “Nếu như lúc đó đường đông thì tình hình rất có thể sẽ tệ hơn nhiều”. Ông nói thêm: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra, tuy nhiên một điều rõ ràng là chúng ta phải cẩn trọng với con cái mình và hãy để mắt tới chúng thường xuyên”. Cảnh sát đã liên hệ với Sở quản lý nhân sự, và người phát ngôn khẳng định cơ quan sở đã làm việc với gia đình về vấn đề này.

