Số tiền từ thiện, dự tính sẽ gửi đến hội từ thiện Beyondblue, được quyên góp ngay bên ngoài đám tang một người đàn ông ở Noble Park tên là David Dixon, 35 tuổi, tại nghĩa trang Springvale Botanical. Tuy nhiên, theo lời kể của bà Jean, mẹ của anh David, thì đến cuối ngày bà không hề thấy có số tiền nào, mặc dù bà biết rõ là ít nhất có một người đã bỏ $400 vào hòm công đức. Sau đó, bà này đã báo lại vụ việc cho đội cảnh sát Springvale. “Tôi chỉ không muốn sự việc như thế này xảy ra với bất kỳ ai nữa, điều này thật là kinh khủng”, bà Dixon nói.
Khoảng 200 người đã đến nhà thờ Boyd Chapel để dự đám tang của David, người mà bà Dixon thường vẫn gọi là “đứa con trai yêu quý và một công nhân chăm chỉ”. Người quản lý đám tang, bà Patsy Peek, cho biết vụ trộm có thể xảy ra khi gia đình tổ chức thức canh người quá cố tại một khách sạn gần đó, nơi mọi người quyên góp tiền làm từ thiện. Để thay cho số tiền đã bị mất cắp, ban quản lý dịch vụ tang lễ đã quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện Beyondblue thay cho gia đình bà Dixon.
Trưởng ban quản lý Nghĩa trang Springvale Botanical, ông Russ Allison, cho biết nhà thờ có hệ thống máy quay bên trong để ghi hình các buổi tang lễ, nhưng ở bên ngoài nơi đặt hòm quyên góp tiền từ thiện thì lại không có. Về phía Tổ chức Beyondblue, một phát ngôn viên của tổ chức này là cô Julie Foster cho biết tổ chức đánh giá cao tất cả quà tặng quyên góp từ phía cộng đồng.

