Mãi trong em

11:00' 07-12-2014


    Em đã yêu anh mối tình đầu

    Em thề yêu mãi đến ngàn sau
    Bên nhau chung lối ta trọn kiếp
    Chẳng biết đớn đau với ưu sầu.

    Thơ tình: Mãi trong em

    Nào ngờ giông tố đến chơi bời
    Làm tình tan nát vỡ chia đôi
    Gây bao oan trái, bao cay đắng
    Giết chết tim em một kiếp người!
    Em biết rằng anh đã thay lòng
    Dõi về phương khác hướng chờ mong
    Em giờ đây một mình hiu quạnh
    Vẫn nhớ tình xưa lúc tương phùng.
    Em biết rằng anh đã có người
    Thiết tha yêu mãi nguyện chung đôi
    Tình ta tan vỡ, anh xa vắng
    Nhưng vẫn trong em cả cuộc đời...

    Theo tin24h



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ