Lấy chồng rồi nhưng tôi chỉ thích có người nấu cho ăn

Ảnh minh họa
Do không thích nấu nướng nên tôi cũng không biết là không thích hay tôi lười nên nhiều khi vào bếp tôi cảm thấy rất khó chịu, hậm hực. Nói chung tôi chỉ thích có người nấu cho ăn, thỉnh thoảng đi ăn quán, hay là một tuần vào bếp vài buổi, hoặc có nấu nướng thì hai vợ chồng cùng làm.
Quan điểm của tôi là chuyện bếp núc không của riêng phụ nữ. Riêng công việc kiếm tiền thì tôi không ngại, cũng quản lý website tư vấn bán hàng, phụ trách luôn mấy thứ về vấn đề kỹ thuật, vì thế nói về công việc tôi làm không kém chồng, thậm chí còn phải động não suy nghĩ nhiều hơn. Không biết liệu có phải điều đó khiến tư tưởng của tôi chểnh mảng chuyện bếp núc? Đôi khi tôi lười nấu, không nấu chồng cũng giận nhưng tôi kệ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Article sourced from XALUAN.
