Lần đầu mua quà tặng vợ ngày 8/3, cô ấy bật khóc đưa cho chồng tờ xét nghiệm khiến tôi ngã quỵ
Công việc của tôi là làm thợ hàn. Để có tiền lo cho vợ con, tôi phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Mỗi ngày trở về nhà, nhìn thấy vợ con vui vẻ, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp là tôi hạnh phúc. Hằng ngày tôi cũng chỉ mơ cuộc sống yên ổn như thế là đủ.
Ngày còn yêu nhau, tháng nào tôi cũng mua quà tặng vợ, từ sau khi cưới, kiếm được đồng nào đưa hết cho vợ, túi lúc nào cũng chỉ có vài chục nghìn. Vào những ngày lễ của chị em hay sinh nhật vợ, tôi muốn mua món quà gì đó tặng vợ nhưng sợ mua cô ấy không thích lại bỏ xó một chỗ, còn con cái lại đang cần cái ăn. Nghĩ thế nên tôi đành dẹp bỏ hết ý nghĩ mua đồ tặng vợ.
Tuần trước, ngồi chơi với bạn đồng nghiệp, cậu ấy khoe:
“Mùng 8/3 năm nay, tôi sẽ mua tặng vợ một bộ mỹ phẩm. Bởi cô ấy rất thích làm đẹp nhưng mỗi lần định mua lại đắn đo vì sợ tốn tiền. Vợ nhịn ăn nhịn mặc để lo cho chồng con, cả năm cô ấy nghĩ cho chúng mình, còn ta chỉ có mỗi một ngày trong năm, cũng nên quan tâm đến vợ tí chút cho cô ấy có động lực cố gắng vì gia đình”.
Để có tiền lo cho vợ con, tôi phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn mới về. (Ảnh minh họa)
Những lời người bạn nói rất hợp lý, khó khăn cả đời, bỏ chút tiền mua quà cho vợ chẳng thấy mất mát gì mà chỉ mang lại nhiều lợi ích hơn.
Sau vài ngày quan sát, tôi nhớ năm trước vợ mặc mấy bộ áo mùa hè cũ kỹ bạc màu mà chưa chịu mua mới. Năm nay, mùa đông sắp hết, mùa hè sắp tới, tôi quyết định mua tặng vợ 5 bộ mùa hè.
Hôm qua, tôi về sớm hơn mọi ngày và đi lựa đồ tặng vợ. Tính vợ dễ nên việc chọn lựa quần áo cho vợ, với tôi không quá khó khăn. Chưa đầy 30 phút, tôi đã lựa cho cô ấy được những bộ đồ ưng ý.
Trở về nhà, nhìn vợ đang cặm cụi nấu ăn, tôi đưa cho cô ấy túi quà và nói tặng vợ nhân ngày 8/3. Cứ ngỡ cô ấy sẽ vui sướng ôm lấy chồng mà cảm ơn, nào ngờ vợ quay vào phòng cất đồ rồi lấy ra một tờ xét nghiệm và nói:
“Em bị ung thư máu, tuần trước, em đi xét nghiệm 3 bệnh viện và đều cho kết quả giống nhau. Vợ rất cảm ơn món quà của chồng nhưng chắc thời gian tới em sẽ không được mặc những bộ đồ anh mua nữa rồi”.
Cứ ngỡ cô ấy sẽ vui sướng ôm lấy chồng mà cảm ơn, nào ngờ vợ quay vào phòng cất đồ rồi lấy ra một tờ xét nghiệm. (Ảnh minh họa)
Nói đến đây thì vợ ngồi sụp xuống ghế rồi ôm mặt khóc, còn tôi cầm trên tay tờ xét nghiệm mà toàn thân run rẩy. Cô ấy bị ung thư giai đoạn 4, thảo nào mấy tháng nay, vợ luôn kêu nhức đầu, thỉnh thoảng bị sốt, đau bụng. Tôi cứ nghĩ vợ bị cảm cúm thông thường nên đau gì nhắc cô ấy mua thuốc trị cái đó.
Vậy là cơ thể vợ có nhiều dấu hiệu bệnh mà tôi đã chủ quan, không nhắc khám sớm, giờ đã quá muộn, không thể cứu vãn được tình hình. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhắc vợ ngay ngày mai sẽ phải nhập viện chữa trị, còn nước còn tát.
Vợ nói:
“Tổng tiền tiết kiệm của gia đình có 200 triệu. Đó là số tiền để dành cho các con học, em không thể dùng hết đồng tiền cuối cùng của bố con anh được. Bệnh em ở giai đoạn cuối, chữa trị cũng chỉ tốn kém tiền bạc mà không thể khỏi được. Em không đi bệnh viện đâu, em sẽ chăm sóc chồng con đến hơi thở cuối cùng”.
Vợ tôi lúc nào cũng nghĩ cho chồng con, bị bệnh, không lo chữa làm tôi khó xử vô cùng. Tôi không biết nói sao để cô ấy chịu đi bệnh viện nữa?

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/lan-dau-mua-qua-tang-vo-ngay-8-3-co-ay-bat-khoc-dua-cho-chong-to-xet-nghiem-khien-toi-nga-quy-c391a626960.html