Nhìn mâm cơm vợ để dành cho chồng, tôi ức chế cầu cứu mẹ và ngã ngửa với câu trả lời của bà
Khi hết thời hạn 3 năm, tôi muốn về nước học cái nghề rồi lấy vợ nhưng mẹ lại thuyết phục tôi cố gắng làm việc thêm vài năm nữa, có một khoản tiền để lo mua đất làm nhà cưới vợ.
Không muốn bố mẹ phải lo lắng cho bản thân, thế là tôi lại tiếp tục làm việc ở nơi xứ người ròng rã 15 năm. Khi có đủ tiền mua đất và làm nhà thì tôi cũng lớn tuổi nên bố mẹ hối thúc về nước lấy vợ.
35 tuổi, tôi không đủ tự tin để đi tìm kiếm người yêu mà phải nhờ mọi người mai mối. Do tôi có tiếng là đi xuất khẩu lao động, kiếm được tiền mua đất làm nhà nên cũng có vài mối tốt.
Sau một năm được mọi người tích cực làm mai, cuối cùng tôi cũng tìm được cô gái ưng mắt. Cô ấy tên Ngân, kém tôi 10 tuổi, xinh đẹp và làm thu ngân ở cửa hàng của người chị họ.
Tôi thấy Ngân là cô gái chăm chỉ kiếm tiền, ăn nói chỉn chu, ngoan hiền, lễ phép. Mỗi lần đến nhà tôi ăn cơm, cô ấy luôn giành quyền nấu ăn hay rửa bát với mẹ tôi. Bố mẹ tôi rất ưng Ngân và hối thúc cưới sớm, bởi sợ để lâu sẽ bị người đàn ông khác tốt hơn hốt mất.
Vậy là sau 4 tháng tìm hiểu nhau, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Ngày cưới, ai cũng khen tôi tốt số, lấy được vợ đẹp và ít tuổi.
Sau một năm được mọi người tích cực làm mai, cuối cùng tôi cũng tìm được cô gái ưng mắt. (Ảnh minh họa)
Khi yêu nhau, Ngân nói tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, thế mà đêm tân hôn, cô ấy không còn trinh tiết. Tôi là người của hiện đại, không quá quan trọng chuyện trinh tiết của người vợ nhưng tôi không chấp nhận được sự dối trá của cô ấy.
Tôi rất buồn, cũng không muốn phanh phui sự gian dối của vợ, tôi để trong lòng và tự an ủi chính mình, hãy quên chuyện đêm tân hôn đi và vui vẻ lên nhìn về phía trước để sống. Tôi là đàn ông, lớn hơn vợ nhiều tuổi, phải khoan dung độ lượng, không được nhỏ nhen với người bạn đời.
Lấy nhau được 3 tháng thì vợ bị thất nghiệp, do cửa hàng ít khách nên người chị họ không cần thu ngân nữa. Tôi khuyên vợ đi làm công nhân cho ổn định nhưng cô ấy kêu:
“Em từng làm công nhân rồi, được nửa năm thấy vất vả, gò bó, áp lực chịu không nổi nên nghỉ việc. Chồng cũng lớn tuổi, chúng mình sẽ sinh liên tiếp 2 đứa con và em sẽ ở nhà chăm sóc bọn trẻ vài năm. Khi nào các con lớn một chút rồi đi làm cũng được”.
Vợ bảo thế, tôi còn gì để nói nữa nên tùy cô ấy muốn làm gì thì làm, miễn sao cảm thấy hợp lý là được.
Lấy nhau cả năm mà vợ chưa có dấu hiệu bầu bì, tôi sốt ruột nên cùng vợ đi khám sức khỏe sinh sản. Tôi rất buồn khi biết vợ có vấn đề ở tử cung nên khó có thai. Bác sĩ bảo chúng tôi phải tập trung chữa trị trong một thời gian.
Lấy nhau cả năm mà vợ chưa có dấu hiệu bầu bì, tôi sốt ruột nên cùng vợ đi khám sức khỏe sinh sản. (Ảnh minh họa)
Suốt một năm qua, vợ chỉ ở nhà ăn rồi chơi và lo chữa bệnh, còn tôi hằng ngày vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Tiền lương tháng nào tôi cũng đưa về cho vợ giữ, tôi luôn nhắc nhở cô ấy phải chi tiêu tiết kiệm.
Vậy mà, tháng nào cô ấy cũng đưa bạn bè về ăn nhậu ít nhất 1 lần. Tôi khuyên can thì cô ấy khóc trách tôi keo kiệt tính toán và đòi bỏ.
Tối hôm kia, tôi đi làm về lúc đó là 9h tối. Vợ mời bạn về ăn nhậu, xong rồi rủ nhau đi hát karaoke để bát đũa la liệt trên sàn nhà. Cô ấy ăn nhưng không để phần cơm cho chồng. Đây là lần thứ 5 trong năm nay, tôi phải ngồi ăn đồ thừa của mấy người bạn của vợ. Sau khi ăn xong, lần nào tôi cũng mang bát đũa đi rửa, bởi tôi không thể chấp nhận sự bừa bộn.
Tôi từng nói nhẹ, thậm chí nặng lời với vợ về chuyện ăn uống bừa bộn và mời bạn bè về nhậu nhẹt. Nhưng bất thành, lần này chịu hết nổi, tôi chụp ảnh lại mâm cơm và gửi cho mẹ đẻ, xin cách giải quyết. Nào ngờ mẹ nói:
“Chồng nói vợ không nghe thì bỏ đi. Người vợ đã không sinh được con, giờ lại ăn nhậu, chi tiêu hoang phí, không chịu kiếm tiền, sống bừa bộn ở rồi khổ cả đời con ạ. Thà đau một lần, còn hơn khổ cả đời”.
Tôi bàng hoàng với câu trả lời của mẹ. Tôi sợ bỏ vợ rồi chắc gì đã lấy được người vợ tốt?

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/nhin-mam-com-vo-de-danh-cho-chong-toi-uc-che-cau-cuu-me-va-nga-ngua-voi-cau-tra-loi-cua-ba-c391a627098.html