Làm chồng tốt không đơn giản
Cái tâm của con người luôn là cái khiến con người ta tập trung đến nhiều nhất. Nhiều khi, cuộc sống cứ thoải mái quá lại khiến con người ta vô lo vô nghĩ nên lại phát sinh rõ nhiều chuyện trên đời. Có lẽ vì thế mà cuộc sống sau khi kết hôn mới diễn ra như vậy.
Một câu chuyện tôi vô tình nghe được trong buổi họp lớp của chính mình. Thật sự, ngày trước tôi đã nghĩ đàn ông tốt trên đời này thật khó. Các cậu bạn của tôi cũng vậy, mấy cậu ấy đều nói chung với tôi 1 câu rằng: “Muốn làm một người chồng tốt thật khó”. Thế nhưng, mọi người dường như quên mất cái điều đơn giản ấy rồi.
Hôm đó, đang lúc đi họp lớp thì trong cuộc nhậu nhẹt có đến 5 ông chồng ngồi túm tụm lại với nhau. Còn các bà tám tất nhiên cũng túm lại 1 chụm riêng rồi. Lớp tôi học ngày xưa chuyên văn nên nào có được mấy cậu trai đâu. Giờ họp lại cái lớp cả 10 năm rồi ấy chứ nên cũng có nhiều chuyện để kể. Ai cũng gia đình đuề huề cả rồi mà.
Nghe thế, vợ nói xấu chồng cũng có. Chồng nói xấu vợ cũng không ít. Có lẽ, chính vì tôi là đứa ít nói, không thường xuyên tranh luận nên mới có thể để ý đến mọi chuyện đã xảy ra. Cái bàn đó 5 ông, mỗi ông 1 tính. Ngày xưa tôi cũng từng có cảm nắng cậu tên Hà, thế nhưng rồi lần này gặp tôi thất vọng về cậu ta quá. Đang ngồi ăn cậu ta bô bô chê vợ mình:
– Vợ tao á, vừa lười lại còn không biết đẻ, đẻ đến 2 đứa con gái chán thế chứ lại.
– Vợ tao thì chẳng chịu chỉnh chu gì, nói thì ít lại còn hay quát nữa chứ, giờ sinh đẻ xong tính nết còn giở chứng. Chả hiểu sao ẩm ương cứ tý là khóc lóc ỷ ôi mệt hết cả người… – cậu Hùng bồi thêm rồi đến Tú lớn tiếng.

(Ảnh minh họa)
– Vợ bọn mày sao mà bằng vợ tao được. Vợ tao cái gì cũng chăm, chỉ có nấu cơm rửa bát không làm bao giờ. Tao thì nhiều khi cáu mà nói không được. Đã ăn bám lại còn hay nạt chồng đến khổ.
– Mày nhu nhược thế cho vợ nó hành à? – Cậu Thanh nói lại.
– Không, nhưng mà làm sao được, than thế thôi chứ có bỏ vợ được đâu. Giờ tính nó thay đổi như chong chóng, chỉ cần không vừa lòng là tao nhịn luôn nguyên ngày đấy nên cứ kệ thôi.
– Vợ tao cũng thế, chẳng được cái nước gì. Đã thế còn xấu nữa chứ. Bụng thì cả một rổ mỡ đã đành mà còn không chịu tập tành đi cho nó bé lại.
– Thôi bọn mày cứ kể xấu vợ thế? – Thằng Hòa lên tiếng.
– Bọn tao nói gì đâu mà mày sồn sồn lên thế?
– Bọn mày kể xấu vợ còn gì? Tao thì tao thấy vợ tao tốt nhất trên đời. Vợ tao có xấu, có béo lên nhiều. Nhưng Tao luôn biết ơn vợ tao vì đã sinh con cho tao…
– Mày thấy thế cũng được à? Đàn bà là phải đẹp chứ, xấu ma nào nó ngó cho?
– Mày ngu thế? thế ngày xưa vợ bọn mày chả xinh đẹp hết nước à? Nếu không đẹp thì bọn mày có yêu, có lấy về làm vợ không? Giờ người ta sinh con cho mình, có con rồi lại còn không biết đường thương vợ. Lại cứ đi bêu rếu cô ấy xấu. Thử ra ngoài kiếm xem có ai tốt hơn vợ không chứ.
– Bọn tao…
Mấy ông ấy im lặng nghe cậu kia nói. Ngày xưa, cậu kia rõ là người nóng tính nhất lớp. Lầm lì ít nói. Nhưng thật bất ngờ khi mà cậu ấy lại biết suy nghĩ đến thế. Mọi thứ đều trở nên tốt hơn. Mấy ông cứ thắc mắc làm đàn ông tốt là như thế nào, làm đàn ông tốt khó lắm vì vợ chẳng bao giờ hài lòng về mình cả.
Thế nhưng, làm đàn ông tốt đơn giản hơn những gì các ông nghĩ nhiều. Bởi vợ đâu cần có gì nhiều đâu. Chỉ cần một câu nói, một lời an ủi cũng đủ khiến cho người chồng trở nên tốt vô cùng đối với mình rồi. Hóa ra, làm người chồng tốt, đàn ông tốt lại đơn giản đến thế.

Article sourced from VIETGIAITRI.
Original source can be found here: http://www.vietgiaitri.com/chuyen-yeu/tam-su/201708/5-nguoi-dan-ong-gap-nhau-thi-4-ong-deu-che-vo-xau-xi-sau-sinh-2920130/
