Lái Lamborghini Urus bỏ trốn và gặp nạn, thanh niên liên tục "nhắc khéo" cảnh sát về việc 'cha mình là ai'
Vào tháng 2 này, nhóm tuần tra của Sở cảnh sát Maitland, Mỹ phát hiện một chiếc Lamborghini Urus màu xanh có biểu hiện lạ. Khi xe tuần tra ra dấu dừng xe để kiểm tra, chiếc SUV Ý bất ngờ bỏ chạy nhưng chỉ vài phút sau đó bị phát hiện mắc kẹt vào... đường ray tàu hỏa.
Bước ra khói xe khi đó là Marcus Jordan - con trai thứ 2 của huyền thoại làng bóng rổ Mỹ (NBA) Michael Jordan. Điều đáng chú ý là người con trai này chối bay chối biến việc chạy trốn khỏi cảnh sát khi khẳng định mình... rẽ nhầm hướng và nhờ trợ giúp kéo xe khỏi tình trạng mắc kẹt.

Chiếc Lamborghini Urus màu xanh dương mắc kẹt ở đường ray tàu hỏa. Ảnh cắt từ video, nguồn: Sở cảnh sát Maitland
Thêm vào đó, người này... luôn miệng “nhắc” cảnh sát tuần tra rằng bố mình là cựu sao bóng rổ Michael Jordan. Từ khi bị bắt, bị kiểm tra chất cấm và nồng độ cồn cho tới khi bị tạm giữ vì phát hiện sai phạm, có lẽ Marcus không nhận ra rằng dù bố mình là ai, cũng không thể giúp anh được đối xử đặc biệt.

Marcus luôn nhắc tới bố mình từ khi bị cảnh sát yêu cầu ra khỏi xe, khi thử chất cấm và cả khi... chống người thi hành công vụ. Ảnh cắt từ video, nguồn: Sở cảnh sát Maitland
Toàn bộ sự việc nói trên được ghi nhận qua video gắn trên người cảnh sát tuần tra. Theo Sở cảnh sát Maitland xác nhận sau đó, Marcus bị tạm giữ với các cáo buộc lái xe sau khi sử dụng chất gây kích thích, tàng trữ cocaine và chống người thi hành công vụ.
Marcus James Jordan (sinh ngày 24 tháng 12 năm 1990) là một cựu cầu thủ bóng rổ đại học người Mỹ. Anh là con trai lớn thứ hai trong gia đình 5 người con của siêu sao bóng rổ đã nghỉ hưu Michael Jordan. Marcus thất bại trong việc theo nghiệp bố và từ 2012 đã nhiều lần bị điều tra và bắt từ khi còn ở tuổi vị thành niên.

Article sourced from AUTOPRO.
Original source can be found here: http://autopro.com.vn/lai-lamborghini-urus-bo-tron-va-gap-nan-thanh-nien-lien-tuc-nhac-kheo-canh-sat-ve-viec-bo-minh-la-ai-177250211093006591.chn