Anh nói đùa với em rằng: “Em không phải để yêu, mà là để làm vợ”. Và anh đang yêu một cô gái khác không phải em. Còn em, vẫn là một người bạn thân, một người chờ đợi anh lúc nào đó sẽ lựa chọn em để yêu và để lấy làm vợ. Trong cuộc tình tay ba này anh có cả một cô người yêu xinh đẹp lẫn một cô bạn gái tâm giao. Còn em, không có người yêu, cũng không có một cậu bạn trai thân đích thực. Là anh sai, hay là do em có lỗi?

Ảnh minh họa.
Tuy em chưa từng nói nhưng cả hai chúng ta đều cảm nhận được là em thích anh. Em không hiểu tại sao chúng ta lại cứ mãi duy trì tình bạn này, như thể chúng ta thực sự chỉ là những người bạn vô tư trong sáng. Tại sao anh không cắt đứt mối quan hệ với em? Nếu anh thực sự cảm thấy em mới là người hiểu anh nhất và cũng là người anh muốn gắn bó lâu dài nhất, tại sao anh không chấp nhận chia tay cô gái ấy? Ước gì anh nghĩ cho em một chút để giải quyết mối quan hệ này trở nên rõ ràng. Bởi em đã là người không thể đưa ra sự quyết định.
Em vốn là cô gái yếu đuối, nhu nhược, nên ngày từ đầu khi quen anh, em đã thụ động dựa vào mọi sự quyết đoán của anh. Chính sự quyết đoán ấy là một trong những điểm khiến em bị thu hút nhất ở anh. Vậy mà trong chuyện tình cảm của chúng ta, anh cứ bắt em phải chờ đợi mãi một hồi kết. Em cứ say sưa cười tủm tỉm trong cái cách chúng ta hiểu nhau, làm cho nhau những điều dung dị nhưng rung động, để rồi lại hụt hẫng bừng tỉnh khi được nhắc nhở về sự hiện diện của nữ nhân vật chính. Phải rồi, em chỉ là người thứ 3, đáng lẽ ra em phải luôn tự nhắc nhở mình về vị trí của một kẻ chen ngang.
Em mải miết đi tìm những nút thắt, đi tìm lời giải đáp cho mối quan hệ mập mờ này. Em đã cho mình 2 sự lựa chọn. Một là từ bỏ anh. Hai là vẫn ở bên cạnh anh mà quên đi tình yêu thầm kín này. Cách một em không làm được. Cách hai em cũng đã cố nhưng lại lạc đường. Còn cách nào để em tự giải thoát cho mình không anh?
Và rồi em nhận ra, vấn đề của chúng ta là quá hiểu nhau, dựa vào nhau đến nỗi không cần nói ra mà vẫn giữ trong nhau một sợi dây giao cảm. Cái cảm giác cùng chung sợi dây giao cảm ấy thiêng liêng đến độ cả anh và em đều không ai muốn lên tiếng, bởi khi lên tiếng có thể làm tan biến đi sợi dây thần kì đó. Vậy là chúng ta cứ im lặng đi với nhau trong suốt hành trình giằng co giữa tình yêu và tình bạn.
Anh không tham lam, mà e cũng chẳng chen ngang. Trong các mối quan hệ giữa trai và gái không chỉ có tình yêu, tình bạn, mà còn có tình tri âm tri kỷ. Em tự cho mối quan hệ của chúng ta là như thể. Chẳng đủ dục vọng để đến với nhau. Nhưng lại quá thừa sự gắn kết để trở nên thân thiết quá mức tình bạn. Hai chúng ta như hai đường tiệm cận, ngày càng sát lại gần nhau nhưng chẳng bao giờ chạm vào giới hạn.
Em đã tìm ra cách thứ 3 để bảo vệ cho tình cảm cho cả hai ta. Đó là thương anh – chỉ đơn giản vậy thôi. Còn anh, nếu có thương em thì đừng bao giờ nói lời yêu em!
Theo gonews

