Lúc nhỏ dại, ta luôn nhõng nhẽo bám theo mẹ. Ở tuổi thiếu niên, ta cự cãi mỗi khi giận dỗi mẹ. Khi đã trưởng thành, cuộc sống bộn bề kéo ta ngày càng xa vòng tay mẹ. Có kẻ chưa có nổi một lần nói cảm ơn mẹ vì:

    1. Đã mang nặng đẻ đau để con được chào đời

    2. Đã từng thay tã, tắm rửa cho con mỗi ngày

    Điều ta quên cám ơn mẹ

    3. Đã giúp con tìm mọi thứ khi con kêu toáng lên “mẹ ơi, nó mất tiêu đâu rồi!”

    4. Đã thao thức bao đêm dỗ con đi ngủ

    5. Đã động viên con theo đuổi ước mơ, và giúp con biết tin vào mơ ước

    6. Đã lau gỉ mũi, và cả nước mắt cho con

    7. Đã cúi xuống buộc từng dây giày của con

    8. Đã giặt quần áo và rửa bát thay con nữa

    9. Đã không ruồng bỏ dù con phạm bất cứ sai lầm nào

    10. Đã đưa đón con đi học ngày con còn bé

    11. Đã cho con những người anh, chị, em ruột thịt

    Điều ta quên cám ơn mẹ

    12. Đã khiến con hiểu một chân lý: trên đời này không có gì ngon bằng bữa cơm nhà

    13. Đã không ngại nắng mưa đến cổ vũ khi con thi chạy, đá bóng, biểu diễn văn nghệ, thi hùng biện,...và ti tỉ cuộc thi khác thuở thiếu thời con đã theo đuổi bằng tất cả đam mê

    14. Đã ở bên chăm sóc để con không lạc lõng, hoang mang mỗi khi đau ốm

    15. Đã từng đêm chong đèn hướng dẫn con làm bài tập về nhà

    16. Đã kiên nhẫn nghe con kể lệ những khó khăn và đưa ra lời khuyên chân thành, hữu ích

    17. Đã biết nói “không” với con đúng thời điểm, dù có lúc lời từ chối còn khiến mẹ đau lòng hơn cả con

    18. Đã luôn nhận ra biểu hiện của con lúc nói dối và răn dạy con phải biết sống ngay thẳng

    19. Đã không bao giờ chịu bỏ cuộc khi giúp đỡ con dù là lúc con học mãi không vào, tập xe đạp mấy tuần liền vẫn chưa thành công hay thất tình cả tháng không nở nổi một nụ cười

    20. Đã luôn là người hùng đứng ra che chở, bảo vệ con

    21. Đã trừng phạt mỗi khi con làm điều sai trái

    22. Đã làm đại sứ hòa bình mỗi khi con xung đột với bố hoặc các anh chị em

    Điều ta quên cám ơn mẹ

    23. Đã kiên nhẫn đợi con trở về từ những cuộc chơi, những chuyến du lịch, công tác,...

    24. Đã là mẹ, là bạn thân, là bác sỹ , là gia sư, là nhà tạo mẫu tóc, thợ trang điểm, tài xế riêng cho con

    25. Đã yêu con ơn chính bản thân mình, và yêu cả các con của con nữa

    Theo dantri

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ