Là phụ nữ hãy đi làm để được hạnh phúc

Muốn hạnh phúc, phụ nữ hãy đi làm, tự chủ kinh tế
Nhà chồng khá giả nên đâm ra lại muốn con dâu đảm việc nhà, chỉ cần ở nhà chăm sóc chồng con là đủ, kinh tế đã có chồng lo. Cô bạn tôi dù yêu công việc, nhưng trước lời khuyên nhủ hai đàng, và thương con nhỏ khi gửi trẻ sớm nên đã quyết định xin thôi việc, làm bà chủ gia đình.
Thế rồi sóng gió ập đến, công ty của gia đình cô ấy bị phá sản, mọi thứ bán hết, hai mẹ con và chồng lại phải nương níu nhà ngoại. Cuộc sống thất thế biến người chồng của cô ấy từ anh chàng lịch lãm, nhã nhặn trở nên hay cằn nhằn, khó tính, thậm chí lao vào rượu chè. Lúc nóng giận, hai vợ chồng cãi vã, anh ta cũng chả ngại thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ.

Chưa kể, kinh tế khó khăn, hai vợ chồng đều không có công việc, số tiền ít ỏi dành dụm trả nợ hết, nên suy cho cùng chỉ còn ông bà gánh gồng, nhưng cũng không đủ để vượt qua mọi khó khăn.
Lúc này, cô bạn tôi mới bần thần tiếc vì đã bỏ dở công việc cũ, dù lương không cao nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống của mình và có được tự do, tự tin cho mình. Trường hợp của cô bạn tôi cũng không phải là hiếm, vì hiện nay không ít phụ nữ quan niệm, đàn bà hơn nhau bởi tấm chồng. Thế nên thay vì tìm kiếm một công việc ổn định, họ cứ chăm chăm tìm hạnh phúc ở đàn ông, để rồi có ngày nhận ra mình đã sai lầm.
Hạnh phúc chính là được làm chủ cuộc sống của mình. Thế nên, là phụ nữ, hãy đi làm để được hạnh phúc!

Article sourced from GUU.
Original source can be found here: https://guu.vn/la-phu-nu-hay-di-lam-de-duoc-hanh-phuc-mAB39gjutwnLe.html
