Keysborough: Đâm chết chú ruột trong lúc tranh cãi, một người đàn ông bị kết án 7 năm tù
05:00' 02-06-2017
Người đàn ông đâm chết chú ruột trong lúc tranh cãi nảy lửa về việc hắn lấy cắp chiếc đàn guitar bass của chú mình đã bị tuyên án tù gần một thập kỷ.

Photo: Deborah Gough
Karl Lamblin từng có mối quan hệ thân thiết với người chú tên là Paul O'Donnell, nhưng mối quan hệ đó đã bị sứt mẻ và trở nên tồi tệ hơn khi Lamblin lấy cắp chiếc đàn guitar của ông O'Donnell hồi tháng Sáu năm ngoái.
Tòa án Tối cao bang Victoria được nghe vào hôm 31/5 rằng, một người bạn của Lamblin sau đó đã trả lại chiếc đàn cho chủ nhân của nó.
Song, Lamblin rất tức giận nên vào đêm hôm 18/6 năm ngoái, hắn đã đối đầu với ông O'Donnell ở một nhà máy thuộc vùng Keysborough.
Người đàn ông này đã mang theo ít nhất một con dao và đâm vào phía trên phần hông bên trái, xuyên qua bụng của chú mình.
Lamblin đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi bị một người bạn của ông O'Donnell dùng máy hút bụi để đẩy hắn ra. Ông O'Donnell, 48 tuổi, đã tử vong tại hiện trường do bị mất nhiều máu.
Thủ phạm Lamblin, 33 tuổi, đã bị bắt sau đó năm ngày trong một căn nhà thuộc vùng Doncaster. Hắn đã bị khởi tố về tội giết người nhưng sau đó đã nhận tội ngộ sát.
Lamblin sẽ phải ngồi tù bảy năm trước khi đủ điều kiện được hưởng ân xá.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
