Tiền đạo của PSG, Zlatan Ibrahimovic đã nổi điên khi bị treo giò 4 trận đấu vì… lỡ mồm chửi nước Pháp.
Ibrahimovic, 33 tuổi, đã bị treo giò vì lời lẽ xúc phạm nước Pháp và các trọng tài sau trận PSG thua Bordeaux với tỉ số 2-3 ở Ligue 1.
Ở thời điểm đó, Ibrahimovic tức giận hét trong đường hầm: “Tôi đã chơi bóng 15 năm nhưng chưa thấy trọng tài nào bắt như c**** thế này. Người Pháp không xứng đáng với PSG. Đất nước này không xứng đáng với PSG”. Sau khi bình tĩnh lại, Ibrahimovic đã đưa ra lời xin lỗi, tuy vậy, anh vẫn không thoát được án phạt.
|
|
Sau khi nhận án phạt, tiền đạo người Thụy Điển thực sự nổi khùng. Anh cho biết: “Tôi rất hài lòng vì điều này chứng minh những gì tôi đã nói. Bây giờ thì mọi người đều thấy nó rồi đấy.
Chuyện này đã biến thành một trò hề - Nó quá vô lý và thiếu chuyên nghiệp. Án phạt này là một sự ô nhục với bóng đá.
Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu họ treo giò tôi đến hết mùa giải, bởi như thế tôi có thể đi nghỉ mát ngay từ bây giờ.”
Ibrahimovic cho biết LĐBĐ Pháp hoàn toàn không có lý do để treo giò anh. Tiền đạo này nói tiếp: “Họ không có lý do làm điều đó. Lời nói của tôi không nhắm vào trọng tài. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện rất bình thường và chính ông ấy đã khẳng định điều này.”
Theo tinthethao


