Hy vọng mong manh

01:00' 23-09-2013


    Hy vọng mong manh

    ảnh minh họa

Có từng chưa mà ta đợi
Chơi vơi mòn mỏi cùng tháng năm
Lắm lúc chênh vênh trong góc tối
Bối rối lạc lối thuở ngày xưa.

 

Mùa mưa bắt đầu bằng gió gắt
Lắt nhắt đâu đấy những giọt mưa
Lưa thưa nơi đó vài gợn bão
Cậu bảo tớ rằng có nôn nao?

 

Nhìn dọc, nhìn xuôi, nhìn ngổn ngang
Lang thang, lủi thủi ngóng, trông, chờ
Có xá gì đâu một kiếp đợi
Một lẽ lo rằng: cậu về không?

 

Hy vọng nào không một thứ tình
Chỉ có một người là bị thương
Yêu thương đơn ngả chỉ một hướng
Vô vọng thôi nhé tình vấn vương!



Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Nha Khoa Lan Anh Vùng: Quận 7. Phone: +84 917 463 468
Xem thêm

Nha Khoa



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ