
Đừng đi ngoại tình, phá hỏng hạnh phúc của người ta (ảnh minih họa)
Hỡi những người đã và đang ngoại tình, hãy đặt mình vào vị trí của kẻ bị lừa dối...
Tôi gật đầu cái rụp, rồi lại lắc đầu ngán ngẩm vì chẳng biết nên buồn hay nên vui, nên đồng tình hay bác bỏ trước những lời than vãn, trách móc, chì chiết của đám bạn bè. Mình không còn trẻ, đã không còn cái thời yêu đương thơ mộng nữa nên không đủ ‘tỉnh táo’ để tư vấn chuyện yêu thương. Thế nhưng, khi mình ‘già’ rồi, thì lại trở thành chuyên gia tâm lý chuyên tư vấn chuyện vợ chồng, chuyện ngoại tình của các cặp đôi đã kết hôn.
Dường như ở bất cứ nơi đâu, bất kể trang web nào, tôi và mọi người đều bất gặp những câu chuyện, những chia sẻ về vấn nạn ngoại tình. Nói nó là vấn nạn bởi nó đã gia tăng quá nhiều và thật sự trở thành điều lo lắng, nhức nhối đe dọa hạnh phúc của nhiều gia đình. Tôi không quy chụp, cũng không có ý nhồi nhét con số này vào đầu óc của những người đang có gia đình yên ổn. Nhưng đó là một thực tế mà ai cũng biết.
Thiết nghĩ cuộc sống hiện tại có nhiều tiến bộ, lối sống và nhân cách con người cũng có nhiều ‘đổi mới’. Và cuộc sống vợ chồng, gia đình cũng có nhiều biến đổi, biến đổi đến nỗi người ta chóng mặt. Dường như, tình cảm cũng theo đó mà ‘thay da đổi thịt’. Không phải hầu hết, nhưng phần đa người ta yêu nhau cũng tính toán trên dưới, địa vị giàu sang, cũng tính toán kinh tế, tài chính. Nhiều người gật đầu yêu chỉ vì đối phương có tiền. Có người gật đầu cưới cũng chỉ vì anh chàng ấy có xe hơi. Cũng chẳng loại trừ trường hợp, các chàng đẹp trai tranh thủ cưa gái nhà giàu.

Thiết nghĩ cuộc sống hiện tại có nhiều tiến bộ, lối sống và nhân cách con người cũng có nhiều ‘đổi mới’. (ảnh minh họa)
Đó là xét về khía cạnh tình yêu, còn khi đã kết hôn thì sao. Từ hệ quả của một số trường hợp không yêu nhau, kết hôn vì điều kiện, người ta bắt đầu cảm thấy chán nhau và sống với nhau như vì trách nhiệm. Chán nhau là cái chắc vì người ta lấy nhau đâu phải vì yêu. Đi theo đó là tình trạng ngoại tình, làm tổn thương chính người hằng ngày đầu ấp tay gối với mình, người mà được cả xã hội công nhận là vợ, là chồng hợp pháp. Những chưa ai tính được, những việc làm phản bội sai trái ấy sẽ ảnh hưởng tới ai nhiều nhất. Những đứa trẻ, là con của chúng ta, là máu thịt của chúng ta sẽ là người tổn thương lớn nhất khi thấy cha mẹ chúng ly tán, chia tay.
Đó là chưa nói tới việc người ta từng yêu nhau, sống chết có nhau, khi cưới nhau rồi vẫn chán. Lâu dần, sự hiện diện của vợ hoặc chồng trong cùng một mái nhà khiến họ thực sự cảm thấy khó chịu và rồi, họ ngoại tình. Yêu nhau còn thế nói chi không yêu. Họ đến với nhau khi đã tìm được nửa kia của mình, cớ sao lại khao khát một con người đã là chồng, là vợ, là cha, là mẹ của người khác? Mục đích cuối cùng để ngoại tình không có gì khác chính là thỏa mãn cuộc sống tình dục. Để biện minh cho lối sống sai lầm ấy, họ luôn có hàng trăm hàng nghìn lý do để giấu đi nhân cách của một con người tồi tệ. Có người thì cho rằng cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn, thản nhiên nói xấu chồng/vợ mình với người kia…nhưng thực chất cuộc sống của họ vẫn rất hạnh phúc êm đềm, chồng/vợ của họ rất tốt và thậm chí có thể nói là tuyệt vời. Có người còn sẵn sàng lừa dối rằng họ chưa có gia đình, họ là trai tân để tán gái được dễ dàng.
Phải chẳng sự thèm muốn thể xác, lối sống chung đụng, hồi hộp lén lút sẽ tạo ra nhiều hưng phấn hay chính cách sống quá thấp hèn đã che mất lý trí của một con người thực sự? Cũng có người trong quan hệ vợ chồng không được thỏa mãn, hoặc chán cơm thèm phở , muốn được đổi mới, muốn tìm đến cái thứ cảm giác thăng hoa, và muốn bước vào lối đi sai lầm mà họ thừa biết là một tội lỗi, một sự tổn thương khôn lường cho người còn lại. Mọi nguyên nhân đều xuất phát từ 2 chữ “tình dục” mà tôi cho rằng đó là một sự ham muốn nhất thời và thấp kém nhất. Khi vướng vào lưới tình ấy, con người khó kìm nén được cảm xúc, khó có đủ tỉnh táo để thấy rằng, mình đang mắc sai lầm và không thể nghĩ tới chữa nghĩa vợ chồng trong đó.
Hỡi những người đã và đang ngoại tình, hãy đặt mình vào vị trí của kẻ bị lừa dối, hãy tôn trọng nửa kia của mình trước khi bị lối sống nhục dục che lấp lý trí của kẻ làm chồng làm vợ để hiểu cho họ. Vì chút ham muốn thề xác bên ngoài mà đánh mất hạnh phúc gia đình, phải chăng là một điều xứng đáng? Và liệu kẻ ngoại tình kia có tìm được hạnh phúc thực sự khi ham muốn ấy lại dần tan biến, đời sống tình dục sẽ không thể tồn tại nếu không có được tình yêu đích thực. Một vợ, một chồng phải chăng là một điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó nắm giữ vô cùng.
Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

