Khi Eden Hazard và Oscar gia nhập Chelsea mùa hè 2012, họ đều là những hợp đồng đắt giá, 32 triệu và 20 triệu bảng. 8 tháng sau, có lẽ đã tới lúc nêu câu hỏi giữa họ ai là người xứng đáng hơn với giá trị đồng tiền.

Oscar và Hazard sở hữu tài năng đủ để có được tương lai hết sức triển vọng phía trước
Các con số thống kê không thể nói lên tất cả, nhưng hiện giờ cầu thủ người Bỉ đang dẫn trước so với đồng đội Brazil ở những hạng mục có thể tính đếm được. Hazard đá chính nhiều trận hơn (25 so với 17 của Oscar), ghi nhiều bàn hơn (8 so với 1) và có nhiều đường kiến tạo hơn (8 so với 4).
Điều đó cũng không có gì ngạc nhiên. Hazard, chuyển tới Chelsea từ đội bóng Pháp Lille, có lợi thế với kinh nghiệm trưởng thành và chơi bóng ở châu Âu. Oscar phải vượt qua khoảng cách không nhỏ về văn hóa sống và văn hóa bóng đá khi từ Brazil tới thẳng Anh. Cũng có thể vì vậy mà Hazard thích nghi nhanh chóng hơn với những yêu cầu khắc nghiệt của Premier Leaguet. Kỹ năng đi bóng, sự sáng tạo và mẫn cảm làm bàn của anh rất rõ ràng trong những trận đầu cho Chelsea, dù Hazard đôi khi gặp khó khăn trước những đối thủ cao to và mạnh về thể lực.

Hazard và Oscar...
Tuy nhiên, trong vài tuần lễ trở lại đây, Hazard đã tỏ ra mạnh mẽ hơn hẳn, và khó mất bóng hơn. Phong độ của anh trong tháng qua đặc biệt ấn tượng, với các bàn thắng vào lưới Sparta Prague, M.U và West Ham khiến anh trở thành một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất ở Premier League hiện giờ.
Giống như Hazard, Oscar gặp khó khăn trong một số trận đòi hỏi nhiều về thể lực. Dù kỹ thuật và sự khéo léo của anh là không thể nghi ngờ, vóc dáng có phần mỏng cơm khiến tiền vệ người Brazil gặp bất lợi khi đối mặt với những đối thủ lấy thịt đè người như Yaya Toure hay Mohamed Diame. Anh cũng gặp trục trặc vì bị HLV tạm quyền Rafa Benitez đẩy ra cánh. Oscar lợi hại hơn nhiều ở trung lộ, dù là sau tiền đạo duy nhất hoặc một cầu thủ tổ chức đá lùi.
Nếu tính riêng các màn trình diễn ở Premier League, Hazard là một thành công thực sự với Chelsea, còn Oscar mới chỉ dừng ở mức triển vọng. Tuy nhiên, nếu quay sang cuộc phiêu lưu của Chelsea ở châu Âu mùa này, câu chuyện hoàn toàn khác.
Một lần nữa, thống kê phải được nhắc đến trước hết. Tính cả Champions League và Europa League, Oscar đá chính 8 trận, ghi 6 bàn và có 1 đường kiến tạo. Trong khi đó, Hazard đá chính 7 trận, ghi 1 bàn và có 3 đường chuyền quyết định.
So sánh đơn giản cho thấy những trận hay nhất của Oscar cho Chelsea là ở châu Âu. Đáng chú ý, anh đã có màn ra mắt sân nhà cực kỳ ấn tượng cho The Blues ở Champions League gặp Juventus, ghi một bàn thắng đáng nhớ, pha lập công thứ hai của anh trong buổi tối đó, với cú sút từ khoảng cách 20 mét. Anh cũng chơi hay không kém trong các trận gặp Shakhtar Donetsk, với một bàn từ khoảng cách 45 mét ở Ukraine và một bàn nữa trong trận lượt về.

... ai cống hiến cho Chelsea nhiều hơn?
Có lẽ việc Champions League ít đòi hỏi về thể lực và tốc độ hơn (không có nghĩa là dễ hơn) Premier League là điều thích hợp với cầu thủ 21 tuổi người Brazil, khi anh chơi bóng đúng như những gì đã thể hiện ở nhà. Hazard, mặt khác, không thật sự ấn tượng trước các đối thủ ngoại quốc của Chelsea. Thật ra, một trong những trận đáng quên nhất của anh là ở châu Âu, khi Hazard được Roberto Di Matteo xếp đá tiền đạo ảo trong trận thua tan nát Juventus 0-3 ở Italia khiến Chelsea bị loại khỏi Champions League.
Tuy nhiên, cũng không nên khắt khe với cả hai. Đây mới là mùa giải đầu tiên của họ ở Chelsea và Premier League. Còn rất trẻ, Oscar và Hazard sở hữu tài năng đủ để có được tương lai hết sức triển vọng phía trước. Để kết luận và chấm điểm, cho một mùa bóng khởi động, Hazard đáng được 7,5/10, trong khi với Oscar là 7/10.
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

