Đôi khi bây giờ em tự hỏi, đến bao giờ em được sống cho mình. Đến bao giờ mới được mở gói quà khao khát rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc thực sự em mơ ước?

    Em thư thả ngồi quán quen, nhâm nhi cái bánh ngọt và cốc cà phê gọi là bữa trưa trước khi bắt đầu trở lại với bộn bề công sở. Nhịn ngủ trưa để dành cho mình một chút thảnh thơi hít khí trời là niềm yêu thích của em mỗi ngày, cũng là cái dịp để có lại cảm giác tâm hồn em còn trẻ.

    Em mới chỉ đôi mươi, vài năm trước còn miệt mài sách vở giảng đường, thời gian mà bây giờ em gọi đùa là hồi còn trẻ mỗi khi có dịp hàn huyên với lũ bạn xưa.

    Cái hồi còn trẻ ấy, em đã từng khao khát được sống như một cánh chim tự do. Em muốn đi nhiều nơi, làm nhiều việc khác nhau cho biết thế nào là thế giới. Em muốn nổi loạn đeo khuyên mũi hay liều lĩnh hơn là tự bụi một mình vài tuần tới những miền xa. Em cứ hứa với mình rằng ngày mai, rồi ngày mai em sẽ tự do như thế.

    Và một ngày mai của em rất khác.

    Em chẳng thể sống chỉ vì bản thân mình, em phải sống vì những người yêu thương em nữa. khao khát ngày nào được gói kĩ lưỡng cẩn thận trong lớp lớp định hướng và lời khuyên của ba mẹ, được dồn nén dưới bao nhiêu phấn đấu cho tương lai, được cất sang bên dành chỗ cho niềm yêu một chàng trai...

    Và em bằng giỏi, và em có việc tốt ngay khi ra trường với cơ man nào là khen ngợi trầm trồ. Thật lòng em cũng vui, em vui khi thấy ba mẹ nở nụ cười.

    Đi làm đem lại cho con người ta nhiều sự trưởng thành. Em cũng vậy, em tự đóng khung mình trong bộ đồng phục và làm những công việc quen thuộc mỗi ngày. Em không còn hứng thú với Kpop hay Hallyu. Em thấy nực cười khi nghe chuyện về ai đó quyết định bỏ việc để tự đứng ra kinh doanh giữa thời kinh tế khó khăn.

    Ổn định qua vài mùa xà cừ thay lá, chợt một ngày đứa chí cốt về thăm em sau những tháng ngày dài rong ruổi trời Tây. Bàng hoàng nhận ra nó vẫn trẻ trung, cuồng nhiệt cháy bỏng, độc thân và chưa muốn dừng chân; soi bóng trong gương, em cố nén tiếng thở dài. Hôm nay hay từ bao giờ em không còn nhớ, ước mơ cháy bỏng của em đã nguội. Cuộc sống ổn định sao lại làm em chênh vênh quá. Bước đi hay ở lại, hạnh phúc cho em hay hạnh phúc cho người. Em như một con chim đã quên mất cách bay, thả ra bầu trời rộng mở có lẽ nó lại lùi bước trở về với cái lồng gò bó an toàn, chìm đắm trong niềm héo úa khi ngắm đồng loại sải cánh tự do. thật lòng, em đã ước mình không bước đi một cách suôn sẻ và lối mòn như thế. Thật lòng, em ước em đã vỗ cánh bay lên ngay khi em có thể. Có lẽ đã quá muộn để vượt ra ngoài cái ranh giới ổn định chuẩn mực xã hội vẽ cho những người cần phải trưởng thành như em.

    Đôi khi bây giờ em tự hỏi, đến bao giờ em được sống cho mình. Đến bao giờ mới được mở gói quà khao khát rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc thực sự em mơ ước?

    Biết đến bao giờ?

    Và, em có đủ dũng khí để mở gói quà ấy hay không?

    Có lẽ em đành để dành lại vậy. dành lại một ngày mai ngồi chải tóc cho con gái, và thủ thỉ với con rằng: "HÃY LUÔN LÀ CÔ GÁI CỦA TỰ DO!".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

    Hãy luôn là cô gái của tự do! Kết quả: 0.5 / 5 bầu chọn. 1 reviews.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ