Một gã đàn ông vì tiền mà bỏ vợ để lấy nhân tình thì đâu còn đáng để làm chồng.

    Sau khi bài viết về người phụ nữ già và giàu có muốn bắt nhân tình bỏ vợ trẻ để cưới mình được đăng tải, chúng tôi nhận được rất nhiều chia sẻ của độc giả.

    Xin trích dẫn để bạn đọc cùng suy ngẫm:

    parksurengan@... : Tỉnh lại đi

    Có lẽ chị đang say nắng nên nên không nhìn thấy được những điều vô cùng bất ổn. Thứ nhất, người ta lấy nhau vì tình yêu còn chưa chắc bền vững, huống chi đây chỉ là một cuộc đổi chác. Người đàn ông đó vừa được tiền, vừa được thỏa mãn thân xác chứ chắc gì đã yêu thương chị mà chị đã gọi là tình nhân và còn muốn lấy làm chồng. Là đàn ông mà để đàn bà dùng tiền mua chuộc thì nhục lắm chị ạ.

    Thứ 2, con người không thể sống đơn độc 1 mình mà còn có gia đình và xã hội nữa, ba mẹ và người thân của chị phản ứng ra sao khi biết chị "mua" chồng của người khác, xóm giềng sẽ dị nghị thế nào khi chị cướp chồng, cướp cha của người khác. Quan hệ hôn nhân là quan hệ có thể thay đổi, nhưng quan hệ huyết thống thì vĩnh viễn bạn ạ. Một khi bạn đã muốn làm thì không ai cản được, nhưng 3 đứa trẻ ấy vẫn là con ruột của người đàn ông đó, không bỏ được đâu bạn ạ. Mong bạn suy nghĩ lại.

    Thúy (phanthuystnv@...): Tôi sẽ ly dị nếu là người vợ.

    Nếu ở vị trí người vợ tôi lại muốn ly dị và bắt đầu một cuộc sống mới. Tiền nhận được tôi sẽ dồn sức lo cho 3 con. Tôi sẽ bán nhà cũ cùng 3 con chuyển đi nơi khác, thế là có lợi cho tôi và các con rồi.

    Dùng tiền mua chồng: Hạnh phúc giả tạo

    Đừng vì muốn thỏa mãn tình dục và sự ích kỉ mà bỏ tiền mua lấy một người chồng (Ảnh minh họa)

    Jenny (haianh7575@...): Sao lại đánh mất lòng tự trọng đến vậy

    Già mà muốn tìm cho mình một tình yêu, một bến đỗ thì hoàn toàn là chính đáng, Nhưng già mà ham hố chuyện tình dục, tưởng rằng như vậy là hạnh phúc thì gọi là…ngu ngốc. Lớn tuổi mà không biết đâu là đúng sai, đạo đức, đâu là tình cảm nghĩa vụ với con cái. Mua tên chồng như thế về nó lại ngoại tình với vợ nó thì làm sao? Hãy dùng lý trí để vượt qua giai đoạn hồi xuân, không ai cấm bạn yêu và quan hệ tình dục, nhưng đừng để người ta nói…già mà mất nết.

    Kim Anh (thaingocho@...)

    Em cũng là người vợ có chồng 3 đứa con. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chị khoe khoang, khoác lác nhưng em nghĩ chị chỉ muốn tìm người thỏa mãn dục vọng bấy lâu nay. Đàn bà lúc nào cũng muốn chiếm hữu những thứ mà mình thích, đàn ông cũng vậy. Chẳng ai ăn vụng mà khen vợ tốt hay đẹp.

    Dùng tiền mua chồng: Hạnh phúc giả tạo

    Gã chồng "mua" được bằng tiền chẳng đáng để trân trọng (Ảnh minh họa)

    Chị nghĩ người đàn ông ấy nếu bỏ vợ con thì sẽ ở với chị về già sao? Em cảm thấy thương cho người phụ nữ kia vừa phải chấp nhận chung chồng vất vả lo con cái , nước mắt nuốt vào trong lòng cam chịu vì con. Cùng là phụ nữ như nhau chị ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ người khác đang khổ vì những hành động của chị, em thấy chị không có lòng thương người, thương những đứa trẻ vô tội ... Nếu đã quyết định thì chị đưa lên đây làm gì? Nhân quả giờ sẽ trả liền thôi không cần kiếp sau ...

    Hà (wonderfulove@...)

    Chuyện gì còn có thể phân biệt đúng hay sai, nhưng còn chuyện tình cảm khó để nói đúng hay sai. Nhiều khi họ không muốn như vậy nhưng làm sao bắt buộc con tim phải vâng lời. Cứ để họ tự do yêu nhau, tự do tìm lấy hạnh phúc của mình.

    Trần Thị Lan Hương (lanhuongtran68@...) : Sức mạnh của đồng tiền!

    Sao mọi người cứ trách người phụ nữ nhiều tiền kia nhỉ? Tôi thấy đáng trách nhất vẫn là ở người vợ của anh kia, lấy nhau vì yêu cơ, có khác gì chị ta đang đi bán một món hàng đâu, mà món hàng đấy chính là người chồng của chị ta còn gì. Nếu không được sự đồng ý ngầm của chị ấy thì liệu người thứ 3 kia có lộng hành được như vậy không?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ