Không thể phủ nhận Hàn Quốc có một sức quyến rũ khó cưỡng, và tận cùng của sự quyến rũ đó là nguồn năng lượng đã làm nên một đất nước phát triển với tốc độ thần kỳ. Một người bạn Hàn Quốc giải thích về nguồn sinh lực, nguồn năng lượng của đất nước mình trong ba chữ: Khí, Hưng và Tình.

Bibap - loại hình nghệ thuật không lời riêng biệt của Hàn Quốc.
Sức mạnh nội tại
Cũng giống như người Trung Quốc hay đúc rút các khái niệm, các điển tích, người Hàn Quốc đã đưa ra những chữ này để phác hoạ nên bản sắc của mình. Điều đó thật khôn ngoan khi làm du lịch, bởi nó sẽ làm cho du khách nhớ lâu hơn và hiểu rõ hơn chân dung của một đất nước.
“Khí” được hiểu là tinh thần, năng lượng, là nguồn sức mạnh bí ẩn thúc đẩy sự sáng tạo của con người, lưu thông trong vạn vật, trong đất, trong nước và trong không khí.
“Hưng” là sự vui vẻ, thoải mái, hân hoan, phấn khích, là bầu nhiệt huyết và truyền sự hứng khởi vào cuộc sống thường nhật. Cảm xúc của niềm vui và sự hứng khởi xuyên suốt nền văn hóa Hàn Quốc, từ những điệu múa dân gian cổ nhất đến những tác phẩm hiện đại nhất của dòng nhạc K-pop hay trào lưu văn hóa Hàn Quốc - còn gọi là Hàn lưu - đang lan rộng ra khắp thế giới.
Còn “Tình” là tình cảm, là sự ấm áp, là lòng trắc ẩn, sự gắn bó. Tình là sự nồng hậu đặc trưng khiến cho rất nhiều du khách tới Hàn Quốc thấy yêu mến đất nước, con người nơi đây.
Người Hàn Quốc hay nói, nếu Khí là hiện thân của thiên nhiên, Hưng là hình ảnh thu nhỏ của nền văn hóa, thì Tình là đặc trưng cho tính cách của người Hàn Quốc. Tuy nhiên, khó mà phân biệt rạch ròi được ba khái niệm trên.
Cố gắng gấp 2, gấp 3
Nếu không phải là sự kết hợp đó, thì điều gì đã làm cho Hàn Quốc phát triển một cách thần kỳ như vậy? Hàn Quốc là đất nước nghèo tài nguyên, đi từ tỉnh nọ sang tỉnh kia đúng lúc chuyển mùa, tôi chỉ thấy những cánh đồng, những ngọn đồi trơ trọi màu đất nâu bạc, cảm tưởng như đất đai cũng không mấy phì nhiêu. Nhưng nếu 30 năm trước, kinh tế Hàn Quốc bị tàn phá nặng nề sau thời kỳ bị xâm chiếm và chiến tranh, GDP của Hàn Quốc chỉ đứng ngang với các nước nghèo ở Châu Phi và Châu Á, thì đến giờ, GDP Hàn Quốc xếp thứ 10 trên thế giới, thu nhập bình quân đầu người theo GDP khoảng 16.000USD.
Chính sách phát triển và những quyết định kinh tế đúng đắn đã rõ, nhưng người Hàn Quốc tự hào rằng, ý chí và sự quyết tâm dồi dào mới tạo ra vị thế của Hàn Quốc, tạo ra những nhãn hiệu “made in Korea” đầy cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Gina Choi - cô bạn làm trong ngành du lịch - đã giúp tôi đi tìm tinh thần Hàn Quốc trong từng lĩnh vực, và đúng là không thể không khâm phục sức mạnh nội tại của người Hàn Quốc. Cái triết lý của “Khí, Hưng và Tình” thể hiện trong từng món ăn, từng sản phẩm, từng hoạt động.
Ở Seoul, cô đưa tôi tới thăm phòng trưng bày của tập đoàn công nghệ cao Samsung. Phòng trưng bày có tên “Samsung D’light”, lấy từ chữ “digital” và “light” (ánh sáng), với nghĩa ánh sáng tỏa ra trong thế giới số. Gallery Samsung D’light đặt trong một tòa nhà kính rất đẹp, bởi thiết kế có chủ đề rõ ràng là ánh sáng tự nhiên, đất và nước. Ở đây là những sản phẩm công nghệ mới nhất, là nơi mơ ước về một ngôi nhà thông minh, hoạt động bằng những cái chạm nhẹ vào màn hình - thành hiện thực.
Gina đưa tôi đi xem biểu diễn Bibap - loại hình nghệ thuật không lời riêng biệt của Hàn Quốc. Bibap là nơi những ẩm thực quốc tế được thể hiện bằng giai điệu thông qua beatbox và acappella, mà âm thanh của các loại nhạc cụ hoàn toàn do nghệ sĩ biểu diễn tự tạo ra bằng miệng.
Có thể sẽ có ai phản đối nếu nói rằng, tinh thần Hàn Quốc thể hiện qua một buổi biểu diễn như thế này, nhưng những điệu nhảy năng động, hết mình kia, sự hài hòa tuyệt diệu của âm thanh và hình thể, ánh mắt ngời sáng và sự tương tác của nghệ sĩ với khán giả, sẽ làm cho người xem hiểu rằng, người Hàn Quốc làm gì cũng với sự mê say và cống hiến như thế.
Cuộc sống ban đêm ở Seoul thật sôi động. Những khu mua sắm tấp nập giới trẻ mở cửa đến 3 - 4 giờ sáng, thể hiện những xu hướng thời trang, xu hướng sống mới nhất. “Làm việc và học tập hết mình lúc ban ngày, nên nhiều người chọn cách này để làm mới mình” - Gina giải thích. “Như tôi chẳng hạn, có những đợt làm việc liên tục tới 2 tuần và không còn thời gian riêng, nhưng sau đó khi về lại Seoul, tôi sẽ ra ngoài cùng bạn bè, ai cũng phải cố gắng gấp 2, gấp 3”.
Việt Ân

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
