“Hack” Facebook của vợ, chồng đứng tim với một sự thật không ngờ

12:00' 21-05-2016
Tôi đã chấp nhận trả giá hack khá cao và nói là muốn làm ăn nhiều lần nữa vì có nhiều ông bạn cũng có nhu cầu nên người kia cũng không dám lừa bịp để giữ mối.


     

    Dù ngày bé tôi luôn được mẹ và các chị chiều chuộng chẳng phải làm gì, sống như một cậu ấm nhưng lấy vợ ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi. (Ảnh minh họa)
    Dù ngày bé tôi luôn được mẹ và các chị chiều chuộng chẳng phải làm gì, sống như một cậu ấm nhưng lấy vợ ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi. (Ảnh minh họa)

    Tôi và vợ kết hôn được 5 năm cuộc sống bên ngoài khá hạnh phúc. Sinh đứa con trai thứ 2 được 6 tháng thì vợ tôi đi làm ở trở lại. Vì vợ đi làm xa hơn tôi nên việc đón con gái đầu và chuyện cơm nước tôi đảm nhận hết. Vợ đi làm về thì tạt qua bà nội đón thằng bé. Ngày nào vợ về đến nhà thì mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn. Cô ấy chỉ việc ăn rồi dọn dẹp. Có hôm con nhỏ quấy tôi bảo vợ bế con còn chuyện dọn dẹp giặt giũ sau đó tôi nhận hết.

    Dù ngày bé tôi luôn được mẹ và các chị chiều chuộng chẳng phải làm gì, sống như một cậu ấm nhưng lấy vợ ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi. Thực ra tôi chỉ nghĩ là vợ chồng sống với nhau thì phải biết cảm thông và chia sẻ mọi việc cùng nhau. Có như vậy cuộc sống mới hạnh phúc và con cái cũng bớt khổ.

    Thậm chí có lần mẹ tôi còn có chút giận dỗi bảo: “Ở với mẹ thì chẳng thấy giúp mẹ việc gì mà lấy vợ rồi thì phục vụ vợ con hết mức”. Tôi chỉ ôm mẹ rồi thì thầm: “Thế từ mai mẹ sang ở với vợ chồng con để con phục vụ mẹ luôn nhá” thì bố tôi đã chen ngang: “Mẹ anh đã có tôi, không khiến anh đâu”. Cả nhà lại cười vang, ai cũng bảo tôi lại giống bố mình rồi.

    Vợ tôi cũng là người biết điều nên cô ấy sống với nhà chồng cũng phải đạo lắm. Bố mẹ tôi chưa bao giờ than phiền gì về cô ấy cả. Nhưng dạo gần đây đột nhiên tôi thấy vợ có biểu hiện lạ. Tối đến cô ấy ôm điện thoại nhiều hơn, có lần chẳng biết nhắn tin hay chát chít gì đó rồi sau đó cứ ngẩn người ra đến mức con đang tập lẫy nhoai gần ra tới sát mép giường rồi mà cô ấy cũng không biết.

    May mắn làm sao đúng lúc ấy tôi bước vào đỡ kịp thằng bé không thì con đã rơi từ trên giường xuống dưới đất rồi:

    - Em làm cái gì mà không trông con vậy?

    - Em xin lỗi, em mải đọc tin tức.

    Sau lần đó tưởng vợ để ý hơn nhưng cô ấy vẫn thế, vẫn ôm điện thoại và quên cả việc chú ý tới con. Cho tới lần con tôi bị lộn xuống giường thật, khóc ré lên thì tôi đã không thể để yên được nữa. Tôi đỡ con và chạy lại giật phăng cái điện thoại trên tay vợ nhưng ngay lập tức cô ấy giật lại. Lần đó không biết vợ nói chuyện với ai nhưng tôi biết cô ấy lên facebook chứ không phải đọc tin tức.

    Thêm vài lần để ý vợ nữa tôi thấy cứ chờ con ngủ và tôi lên giường nằm là vợ lại ôm điện thoại. Có lẽ nào cô ấy đang chát chít với ai đó, hay lại có người đàn ông nào khác.

    Mấy hôm sau tình cờ gặp cậu bạn làm cùng công ty với vợ tôi. Cậu ta nói rằng gần đây có nhìn thấy vài lần vợ tôi ra ngoài với một người đàn ông lạ, nhưng họ chỉ cà phê với nhau thôi. Vậy là đã rõ, chắc chắn vợ tôi đang có người đàn ông khác.

    Tôi muốn xem hàng đêm vợ tôi chát chít với hắn ta những gì nhưng không thể vào facebook của cô ấy được. Vì từ xưa tới nay chúng tôi cũng không quan tâm tới mật khẩu của nhau bởi cũng chẳng bao giờ nghĩ người kia ngoại tình . Mà điện thoại thì vợ mới thay mật khẩu nên tôi không vào được. Chúng tôi lại đang chiến tranh lạnh sau khi con bị ngã nên chẳng ai nói với ai câu nào.

    Sau khi lướt trên mạng tìm được một nick chuyên nhận hack facebook, tôi thỏa thuận giá cả và sau đó đưa nick của vợ cho người đó. Tôi đã chấp nhận trả giá khá cao và nói là muốn làm ăn nhiều lần nữa vì có nhiều ông bạn cũng có nhu cầu nên người kia cũng không dám lừa bịp vì muốn giữ mối.

    Lúc người ta gọi cho tôi đã hack thành công và bảo tôi ngồi vào máy tính rồi họ gửi đường link cho để vào (Ảnh minh họa)

    2 hôm sau vợ tôi đã sập bẫy. Lúc người ta gọi cho tôi đã hack thành công và bảo tôi ngồi vào máy tính rồi họ gửi đường link cho để vào. Lúc đó đang trong giờ làm việc nên tôi đã phải cầm điện thoại ra ngồi ở nhà vệ sinh để không bị đồng nghiệp để ý.

    Và rồi tôi đã vào được facebook của vợ để rồi đứng tim khi phát hiện ra một sự thật không ngờ. Tôi đọc được đoạn chát mà vợ tôi mới chát đêm qua với một người đàn ông.

    - Khi nào thì em phải nhập viện hả anh? Em lo quá, chưa biết phải nói với chồng con em thế nào bây giờ.

    - Em cứ bình tĩnh. Em cần phải nói sự thật, giờ không thể giấu thêm được nữa đâu. Bệnh của em đã bắt đầu có biểu hiện nặng lên rồi, em cần phải nhập viện càng sớm càng tốt.

    - Nhưng con em còn nhỏ quá. Hôm trước em còn làm ngã thằng bé nữa, em ân hận lắm nhưng quả thật lúc đó người em tự nhiên xỉu đi, nhìn thấy con ra gần tới mép giường rồi mà không thể nào nhấc người lên được. Mãi khi con khóc chồng em bước vào quát ầm lên tự dưng em mới giật bắn mình.

    - Đấy là biểu hiện nặng của bệnh đấy. Em vào viện nhanh đi.

    Tôi lặng người. Vợ tôi bị bệnh thật ư, cô ấy bệnh gì sao lại cứ giấu tôi. Sao cô ấy không nói cho tôi biết cơ chứ. Cô ấy có làm sao thì bố con tôi không sống nổi. Tôi cứ nghĩ vợ ngoại tình ngờ đâu lại biết được chuyện đau lòng này.

    Chắc chắn vợ không biết nick cô ấy đã bị hack vì giờ làm việc công ty cô ấy không cho sử dụng mạng. Tôi vội vã nhắn tin cho vợ chứ cũng không dám gọi điện vì sợ không kiềm chế được bản thân: “Sáng mai chồng đưa vợ vào viện nhá. Dù có chuyện gì bố con anh cũng luôn ở bên em”. Gửi tin nhắn đi mà tự dưng tôi khóc như mưa. Cầu mong rằng vợ tôi chỉ bị bệnh sơ sơ thôi, cầu mong gia đình tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ